- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Rủ vợ cũ "quan hệ" rồi dùng thắt lưng siết cổ đến chết
Ngày 18/5, Công an quận Bình Tân -TP.HCM đã tiếp nhận đối tượng Trương Văn Kiệt (SN 1963, ngụ quận 6, tạm trú quận Bình Tân) từ Công an quận 6 để lập hồ sơ khởi tố về hành vi giết người.
Khoảng 11h ngày 17/5, Kiệt gọi vợ (đã ly hôn) là chị Ngô Thị Mỹ Dung (SN 1966, ngụ quận Bình Tân) cùng thuê phòng tại khách sạn Mê Kông (308 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân). Tại đây, sau khi quan hệ tình dục, Kiệt và vợ cũ cãi nhau về việc chia tiền bán căn nhà. Kiệt đã lấy dây thắt lưng siết cổ chị Dung cho tới chết. Gây án xong, Kiệt tới Công an quận 6 đầu thú.
Lừa bạn nhậu, trộm vé trúng số độc đắc
Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, Phan Đình Thuận, 46 tuổi, ở ấp Tân Bình 1, xã Long Phú, Long Mỹ, Hậu Giang, "tác giả" vụ trộm 7 tờ vé số trúng giải độc đắc của người khác vừa bị bắt giữ sau gần 9 tháng lẩn trốn.
Vào chiều 21/8/2008, khi được "bạn nhậu" là ông Bùi Văn Chuẩn ở ấp 5, xã Thuận Hưng, Long Mỹ, Hậu Giang, nhờ dò giúp vé số, Thuận phát hiện 7 tờ vé số của ông Chuẩn trúng giải độc đắc xổ số chiều cùng ngày.
Lòng tham nổi lên, Thuận giả vờ nói với ông Chuẩn rằng "vé số của ông chẳng ghé một con" rồi vò vứt xuống dưới bàn.
Vốn tính cẩn thận, ông Chuẩn lại lượm lên bỏ vào túi nói để dò lại. Thế là Thuận tiếp tục rủ ông Chuẩn đi nhậu rồi thuê phòng trọ ngủ chung với ông Chuẩn. Đến lúc nửa đêm, thấy ông Chuẩn say ngủ, Thuận ra tay ăn trộm.
Trở về nhà, ông Chuẩn cũng quên mất mấy tờ vé số. Cho tới khi người bán vé số tìm đến nhà cho biết ông trúng giải độc đắc, ông mới bần thần nhớ lại nhưng vào lục lại túi áo thì nó đã biến mất. Ông tìm hỏi thì Thuận nói không biết.
Sau khi bị bắt, Thuận thừa nhận hành vi trộm vé số trúng của ông Chuẩn. Anh ta nhờ người đi lĩnh thưởng trị giá 800 triệu đồng, rồi trốn lên TP HCM.
Theo Người Lao động / Công Anh Nhân Dân
- Trưởng trạm y tế lừa nữ bệnh nhân tâm thần 16 tuổi vào nhà nghỉ (10:13:00 19/05/2009)
- Dịch vụ tin nhắn thoại như phim Hàn Quốc (16:51:00 18/05/2009)
- Liên tiếp 2 người đàn ông tự thiêu vì quẫn trí (15:01:00 18/05/2009)
- TPHCM: Thai phụ sản xuất keo dán hóa chất sinh con có dị tật hiếm (13:38:00 18/05/2009)
- Cắt xác người tình thành 16 mảnh (09:42:00 18/05/2009)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |