- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Liên tiếp 2 người đàn ông tự thiêu vì quẫn trí
TP HCM, một xe ôm tên Long, do buồn vì mắc chứng nan ý, đã chui vào thùng phuy, tưới xăng rồi đốt và chết 'cong queo' trong đó.
Sáng, 14/3, người ta đã phát hiện một xác chết bị thiêu cháy trong thùng phuy, trên vỉa hè trước số nhà 44, Tú Xương (phường 7, quận 3, TP HCM). Đến ngày 18/5, Cơ quan CSĐT Công an quận 3 đã xác định được nạn nhân là Nguyễn Thành Long (37 tuổi, ngụ quận 4) hành nghề chạy xe ôm. Khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra phát hiện phổi của nạn nhân bị nám khói. Sau khi thu thập các chứng cứ nguyên nhân gây ra cái chết được xác định như sau: Long hành nghề xe ôm nhưng bị mắc bệnh nan y. Trước khi nảy ý định tự tử Long buồn bực đã bỏ nhà đi ba bốn ngày trước.
Rạng sáng 14/5, Long mua xăng đi bộ đến khu vực đường Tú Xương, phường 7, quận 3, leo vào thùng phuy của công trình lát gạch vỉa hè trên đường rồi tưới xăng lên người đốt. Ngọn lửa bùng phát và cháy rất nhanh làm Long chết cháy. Đoạn đường Long chọn làm nơi tự vẫn ban đêm vắng người qua lại nên ít người phát hiện để ngăn cản ý định tự tử của Long. Đến 6h40 sáng cùng ngày các công nhân của công trình đến làm việc thì phát hiện ra vụ việc trên.
Hải Phòng: Mang xăng đến nhà vợ cũ đốt
13h ngày 13/5, tại căn hộ của bà Nguyễn Thị Loan, 46 tuổi, ở thôn Câu Hạ B, xã Quang Trung, huyện An Lão, TP Hải Phòng đã xảy ra một thảm kịch hết sức đau lòng.
Khi ông Nguyễn Văn Tân (cậu ruột của Hoa) nhà ở gần đó nghe tin chạy đến thì ngay lập tức Mẫn quẳng 2 túi xăng xuống nền nhà, tung toé vào mọi người rồi bật lửa đốt. Mẫn, ông Tân và chị Hoa đều bị ướt xăng, lửa bốc trên người. Thấy vậy, ông Tân nhanh tay vơ chiếc chăn lao quấn lấy Hoa đẩy vào nhà tắm, còn mình thì chạy ra ban công bám vào 1 thân cây kế đó tụt xuống và được mọi người dập lửa.
Đỗ Xuân Mẫn là kẻ gây ra vụ việc cũng bị bốc cháy như bó đuốc lớn. Không chịu nổi đau đớn, Mẫn tháo thân bằng con đường nhảy qua ban công xuống đường rồi lao xuống một cái ao ngay cạnh. Ngay sau đó, Mẫn, Hoa và ông Tân đều được Công an xã đưa đi bệnh viện cấp cứu. Song vì bỏng nặng, hiện cả 3 đang phải điều trị tại Viện bỏng TW. Được biết, Đỗ Xuân Mẫn bị bỏng độ 8 rất nguy kịch, ông Tân bỏng độ 5 và chị Hoa bỏng độ 2,5.
Nguyên nhân vụ việc hiện đang được Công an huyện An Lão làm rõ. Tuy nhiên, người dân địa phương, cho biết: cả Đỗ Xuân Mẫn và Trịnh Thị Hoa đều sinh ra lớn lên trong gia đình thiếu sự chăm sóc giáo dục của người thân. Bố mẹ Mẫn lấy nhau sinh được 3 chị em, Mẫn là út. Nhưng do mâu thuẫn, bố mẹ Mẫn đã sống ly thân trên 30 năm. Mẹ Mẫn phải một mình tảo tần nuôi cả 3 con. Ít lâu sau, bố Mẫn do nghiện ma tuý, suy kiệt sức khỏe đã chết.
Còn hoàn cảnh của Hoa cũng hết sức éo le, bố cũng mất sớm do nghiện ma tuý, mẹ đưa 2 chị em gái Hoa về quê, được một thời gian thì chị gái tự tử. Cả Mẫn và Hoa đều mới chỉ qua xoá mù chữ, hai người lấy nhau và sinh được bé gái 5 tuổi. Mẫn luôn nghi ngờ vợ ngoại tình nên vợ chồng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt đã từ lâu. Gần đây, do mâu thuẫn nặng nề về kinh tế trong gia đình, đôi vợ chồng trẻ này đã quyết định chia tay mà không cần nghe lời ai.
Theo thỏa thuận, Mẫn nuôi con, Hoa về ở với mẹ đẻ. Buổi sáng định mệnh (13/5), Mẫn mang con gái đến nhà bà Loan gửi để đi làm. Buổi trưa, anh ta quay lại thông báo vừa liên quan đến một vụ tai nạn giao thông và xin vợ cũ một chữ ký xác nhận để giải quyết vụ việc song không được Hoa đồng ý. Đây có thể được xem như "giọt nước tràn ly", là một trong những yếu tố tác động đến tâm lý bất ổn của Đỗ Xuân Mẫn.
Trao đổi với chúng tôi, Trưởng Công an xã Quang Trung, An Lão, Hải Phòng cho rằng: Vụ án trên thật sự là tấn thảm kịch hết sức đáng tiếc. Nó được xem là hệ lụy của cách xử lý, giải quyết các mâu thuẫn không tốt trong nội bộ mỗi gia đình hiện nay. Chưa nói tới những hậu quả xấu với tính mạng, sức khỏe mỗi thành viên trong 2 gia đình, dư luận nhân dân địa phương cũng đang hết sức lo lắng cho tương lai của cháu bé 5 tuổi, con của 2 nạn nhân.
Theo CAND
- TPHCM: Thai phụ sản xuất keo dán hóa chất sinh con có dị tật hiếm (13:38:00 18/05/2009)
- Cắt xác người tình thành 16 mảnh (09:42:00 18/05/2009)
- Hiếp dâm cùng lúc 2 bé 5 tuổi (21:49:00 17/05/2009)
- Tử hình kẻ làm con gái có thai rồi giết, dìm xác xuống kênh (09:12:00 16/05/2009)
- Tin thêm vụ thiếu nữ 14 tuổi giết và giấu xác bé gái 3 tuổi trong tủ quần áo (08:31:00 16/05/2009)
|
|
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |