- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Lôi con ra cho vừa giờ đẹp
Chị Mai Anh (48 tuổi, chủ một cửa tiệm bánh mì trên đường Lê Văn Sĩ) sinh ba người con, hai trai, một gái. Cả ba cháu đều sinh không đủ tháng; giờ sinh thì do thầy tử vi quyết định.
Ba năm trở lại đây, chuyện sinh con và chọn ngày tốt để sinh con đang là một đề tài khiến mọi người quan tâm, bàn tán. Các cặp vợ chồng chọn sinh con vào những năm đẹp, giờ đẹp như khỉ vàng, lợn (heo) vàng, giờ lại thêm trâu vàng mục đích để tương lai con mình tốt đẹp hơn.
Nếu không hợp tuổi, hợp năm thì họ nhất định không sinh con, với lý do sinh con không đúng như mong muốn, em bé ấy sẽ đem lại phiền phức, ảnh hưởng đến nhiều vấn đề trong gia đình và sự nghiệp.
Chị tâm sự: "Ba đứa sinh ra, đều là sinh mổ, đứa nào cũng phải nuôi ở lồng kính trong bệnh viện. Hai đứa đầu sức khoẻ cũng ổn, riêng thằng út thì ốm yếu suốt. Cũng chẳng biết tương lai chúng thế nào, thầy tử vi bảo lũ nhỏ đứa nào cũng sinh vào giờ tốt, tốt lắm... Mình phải làm thủ tục xin sinh mổ cho đúng với giờ mà thầy tử vi nói, đi sinh mà tâm trạng vừa hồi hộp, vừa lo lắng, không biết con mình sinh có kịp giờ thầy tính sẵn không? Sinh mổ riết chẳng còn biết cảm giác đau bụng trước khi sinh là như thế nào nữa".
Chị Hồng (kinh doanh vàng) có hoàn cảnh cũng chẳng khác gì chị Mai Anh. Chị có năm con, bốn bé khoẻ mạnh còn bé út đã mất khoảng gần một năm. Theo như chị nói, bốn bé kia do chị sinh thường lại đủ tháng; còn bé út (được cả nhà mong nhất) thì lại sinh... thiếu tháng, bé sinh ra yếu và bệnh suốt.
Chị kể lại chuyện cũ với giọng buồn buồn: "Nghe theo lời mẹ chồng, vợ chồng chị quyết tâm canh năm 2008 sinh thêm một con "heo vàng" nuôi trong nhà cho... hên và mong sao nó đem lại nhiều may mắn trong kinh doanh cho gia đình. Trong thời gian mang thai, chị đã đi khám bác sĩ và được báo là thai nhi phát triển bình thường, ổn định, dự báo sinh đủ tháng và sinh thường. Vậy mà, mẹ chồng đi "xem" ở đâu về nói nhất định đứa con trong bụng nếu sinh vào giờ này, tháng này... mới tốt. Lúc đầu mình cũng do dự, đắn đo, nhưng nghe mọi người trong nhà phân tích, thế là mình cũng xuôi tai chiều theo. Chị sinh sớm hơn một tháng, gia đình yêu cầu bệnh viện sinh mổ cho kịp ngày, giờ. Nhưng giờ chẳng thấy "heo vàng" đâu mà thấy khoảng cách mẹ chồng và con dâu ngày càng xa lắc, không thể bù đắp nổi khoảng cách đó".
Chị nói tiếp: "Không có gì đau bằng nỗi đau mất con, bé sinh ra đã thiếu tháng lại ốm đau suốt, cuối cùng mình cũng phải chấp nhận để nó rời xa mình. Giá ngày ấy biết suy nghĩ, đừng tính toán cho bản thân thì con mình đâu phải chịu số phận như thế".
Con nào thì cũng là... con mình
Con cái là của trời ban, mỗi bé sinh ra đã định sẵn một số mệnh, không điều gì có thể làm thay đổi số mệnh của chúng. Xã hội trước nay vẫn có câu truyền miệng "người tính không bằng trời tính", thế thì tại sao con người vẫn bị những tác nhân không tốt chi phối làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình?
Đa số các gia đình đều thích con trai, như thế sẽ cảm thấy yên tâm hơn về khoản... có người nối dõi. Cũng chính vì những "tư tưởng ích kỷ" trên mà xã hội ngày nay đang dần dẫn đến tình trạng "khan hiếm" con gái, và có nguy cơ báo động "nhập khẩu" con gái do tỷ lệ sinh con gái quá thấp.
Dù sao mỗi đứa bé sinh ra đều là con quý con cưng vì đó chính là kết tinh tình yêu giữa cha mẹ chúng. Được nhìn thấy chúng chào đời lành lặn, khoẻ mạnh đã đủ hạnh phúc rồi, đâu nhất thiết cứ phải sinh ra vào "giờ đẹp", "năm đẹp" mới là "con vàng", "con ngọc". Con cái sau này trưởng thành giỏi giang hay thành đạt là đều do công nuôi dưỡng, dạy bảo của cha mẹ, không thể chỉ tin vào lá số tử vi mà nghĩ rằng con mình sinh vào giờ đó thì tương lai chúng đã được định sẵn.
Một số người quan niệm, con cái họ phải được sinh đúng "giờ đẹp", "ngày đẹp", "năm đẹp"... bé ấy sẽ đón nhận được nhiều "tinh hoa" của trời đất, sau này nó sẽ là đứa trẻ có tài, có ích... Theo như thầy tử vi "phán": một ngày chỉ có một hoặc hai giờ gọi là giờ "hoàng đạo", đó là thời điểm đẹp nhất và hiếm có nhất trong ngày. Nếu đứa bé nào sinh trùng vào giờ "hoàng đạo" thì tương lai của chúng vô cùng tươi sáng.
Nói một cách hài hước, nếu gia đình nào cũng "mê tín", cũng tin vào lời của thầy bói chọn giờ "hoàng đạo" để sinh con thì có lẽ đất nước này sẽ chỉ toàn nhân tài.
Theo Mỹ Thuật
- Dưỡng già trong tù vì 7 lần hiếp hàng xóm 12 tuổi (15:04:00 28/04/2009)
- TPHCM: Nữ sinh lớp 7 đánh chết bạn bằng tay (08:26:00 25/04/2009)
- Hàng trăm bé bị 'gắn mác bỏ rơi' để đưa ra nước ngoài (19:07:00 24/04/2009)
- Hà Nội: Thu giữ nhiều dụng cụ kích dục ở Hàng Chiếu (14:54:00 23/04/2009)
- Mua axit chanh để... muối dưa, làm chua nước canh (14:54:00 23/04/2009)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |