- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
8 năm tù cho thiếu niên 15 tuổi "hại đời" bé gái 4 tuổi
Xem xong phim đồi trụy, Hùng đã dùng 'bimbim' để dụ bé Trinh ra chỗ vắng người và thực hiện hành vi đồi bại.
Ngày 22/4, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã xét xử vụ án Hiếp dâm trẻ em. Bị cáo là Nguyễn Khoa Hùng, sinh năm 1993, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nạn nhân là bé Trinh, sinh năm 2004. Do tại thời điểm giở trò đồi bại với bé Trinh, Hùng chưa đủ 16 tuổi, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo chưa thành niên này 8 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.
Theo cáo trạng, tối 16/9/2008, Hùng đi chơi với em gái và gặp bé Trinh. Vì quen biết nên bé Trinh chạy theo chơi với 2 anh em Hùng. Trong lúc chơi với bé, những cảnh quan hệ nam nữ trong bộ phim sex vừa mới xem bỗng xuất hiện trong Hùng. Cậu ta "điều" em gái đi chỗ khác và kéo bé Trinh ra khu vực nhà văn hóa phường Lĩnh Nam. Cô bé không đồng ý đi, Hùng dụ: "Đi chơi rồi anh mua bim bim cho"... Và tại bãi cỏ phía sau nhà văn hóa, cậu bé thiếu niên 15 tuổi đã "làm chuyện người lớn" với bé gái 4 tuổi. Để mặc bé Trinh khóc lóc vì đau đớn, Hùng đi ra chỗ em gái chơi, đèo em về nhà. Ngay đêm hôm đó, gia đình nạn nhân khi biết chuyện đã tới công an tố cáo hành vi đồi bại của Hùng.
Ảnh: Hà Nội Mới.
Nguyễn Khoa Hùng, 16 tuổi, mới học lớp 7, là con trai người đàn ông ba đời vợ ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Bố mất sớm, cuộc sống khó khăn, Hùng không được chăm sóc chu đáo. Thiếu thốn tình cảm của người bố, mẹ phải làm lụng vất vả nên Hùng sớm bỏ học. Sống trong môi trường phức tạp ở một xóm lao động, Hùng bị “nhiễm” nhiều thói xấu, thường xuyên cùng nhóm bạn xấu xem phim sex.
Mẹ của Hùng và mẹ bị hại cũng tới tham dự với tư cách giám hộ và đại diện cho con. Mẹ Hùng trông lam lũ, ngồi ngay sau, cùng hàng ghế với mẹ của bị hại. Khi tòa hỏi đến việc bồi thường cho bị hại, chị lí nhí trả lời, hiện tại không có tiền và cũng không dám đề cập đến khoản 30 triệu đồng mà bị hại yêu cầu.
Mẹ của bé Trinh tâm sự, đáng lẽ không tố cáo hành vi hiếp dâm của Hùng với cơ quan pháp luật. “Tôi chỉ lo lắng nếu để im sự việc, Hùng sẽ lại gây ra hành vi cho những bé khác”. Bé Trinh giờ vẫn còn bị ám ảnh và sợ hãi không dám ra bãi cỏ sau nhà văn hóa.
12 năm tù cho sát nhân lớp 8 (14 tuổi)
Thiếu tiền chơi game, cậu học sinh lớp 8 mang hung khí đột nhập nhà hàng xóm ăn trộm kiếm tiền. Bị phát hiện, thủ phạm hạ sát chủ nhà bằng rìu, dao phay.
22/4, tại TAND Hà Nội đã xét xử vụ án Giết người đối với bị cáo Nguyễn Văn Tú (huyện Mê Linh, Hà Nội). Theo cáo trạng, khi gây án Nguyễn Văn Tú đang học lớp 8C, trường THCS xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội.
Ngày 12/10/2008, Tú mò vào nhà cô hàng xóm sát vách (chị Nguyễn Thị Hiền) nhằm “kiếm chác” vì trước đó từng “nhặt nhạnh” được một chiếc kiềng bếp bằng gang, bán đồng nát được 15.000đ để chơi điện tử. Lúc sạch túi, cậu nhóc lại “quen đường cũ”.
Khoảng 21h tối hôm đó, Tú mang theo một chiếc rìu cán gỗ, lưỡi dài khoảng 12,5cm giấu trong người. Tú trèo cổng sắt, cầm rìu đi vào bên trong. Thấy chị Hiền đang nằm xem tivi, Tú dựng rìu cạnh mép cửa, đảo quanh đợi chủ nhà ngủ.
Ảnh: VNN.
Đến khu nhà bếp, Tú thấy chỗ để 3 chiếc xoong nhôm. Nhưng vừa cầm được 1 chiếc lên thì Tú để phát ra tiếng động khiến chị Hiền thức giấc. Sợ bị phát hiện, Tú quay lại cửa ra vào, cầm rìu nhằm về phía chị Hiền bổ liên tiếp 2 nhát trúng đầu nạn nhân. Chị Hiền giơ tay chống cự làm chiếc rìu văng xuống sàn nhà.
Chị Hiền vừa vùng chạy được ra sân kêu cứu, tay trộm nhí vơ được 2 con dao phay của gia đình dưới chân, tiếp tục đuổi theo chém liên tiếp vào đầu, mặt, 2 tay nạn nhân. Chị Hiền gục xuống sân, Tú hoảng hốt chạy chui vào gầm giường gia chủ để trốn.
Chị Hiền đã được đưa đến Bệnh viện E - Hà Nội cấp cứu song vì vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó. Tú được đưa ra từ gầm giường với vết máu, tóc dính bê bết trên quần áo. Cậu nhóc được đưa đến trạm y tế xã rồi chuyển tới viện E thì bị bắt giữ.
Sát thủ tuổi học trò nhanh chóng khai nhận hành vi phạm tội. 30 nhát bổ, chém dẫn đến cái chết đau đớn, không toàn thây của người hàng xóm không thù oán, Toà nhận định, bị cáo đáng phải nhận mức hình phạt cao nhất vì hành vi côn đồ, dã man.
Từ ngày vụ án xảy ra, phía bị hại chưa được nhận một chút tiền bồi thường, thăm hỏi. Con gái nạn nhân phải ở với bà ngoại già yếu. Thương cháu côi cút, không muốn các con gửi bé Hạnh vào trại trẻ mồ côi, bà cụ gắng gượng chăm sóc.
Khá nhiều người hảo tâm giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần. Toàn bộ số tiền nhận, được bà ngoại gửi làm sổ tiết kiệm để bé trang trải về sau. Sự mất mát người thân, chỗ dựa tinh thần duy nhất đến giờ vẫn còn chất chứa trong đôi mắt cô bé 13 tuổi. Hạnh nói, ngày nào cũng nhớ mẹ.
Hôm nay, khi biết được các cậu, dì đưa đến tòa, Hạnh đã dậy từ sớm để thắp hương cho mẹ. Thấy kẻ giết mẹ đang đứng trước vành móng ngựa khai nhận hành vi dã man, thỉnh thoảng bé Hạnh rơi nước mắt. Người dì ngồi cạnh cô bé cũng khóc.
* Tên nạn nhân đã được đổi
Theo VnE / Ngôi Sao / Dân Trí
- Công ty mua hãng sữa Tam Lộc cho ra sản phẩm mới (16:26:00 22/04/2009)
- Bé tử vong ít khả năng do vắcxin (15:02:00 22/04/2009)
- Bé trai 2 tuổi chết vì nghẹn thạch (09:34:00 22/04/2009)
- Hà Nội: Một bé tử vong sau tiêm vắcxin 6 trong 1 (10:57:00 21/04/2009)
- Hà Nội: Xác bé 5 tháng tuổi nổi trong Hồ Bảy Mẫu (14:15:00 20/04/2009)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |