- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Hà Nội: Một bé tử vong sau tiêm vắcxin 6 trong 1
Sau khi được tiêm tại trạm y tế phường Thanh Xuân Bắc (sáng 18/4), em bé có biểu hiện quấy hơn bình thường, mệt hơn, trớ sau khi ăn. Và đến sáng hôm sau, em bé đã tử vong.
Ngoài em bé này, trong sáng 18/4 còn có 7 bé khác cũng được tiêm cùng loại vắcxin, cùng lô vắcxin. Hiện 7 em bé này đều hoàn toàn khoẻ mạnh và không có biểu hiện gì đặc biệt. Vắcxin Infanrix hexa có tác dụng bảo vệ trẻ nhỏ khỏi 6 bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan siêu vi B, bại liệt và các bệnh gây ra do vi khuẩn Haemophilus influenzae type B (HiB), nhất là viêm màng não mủ. Vắcxin này được sử dụng ở Việt Nam từ năm 2006, giúp giảm số mũi tiêm cần thiết từ 9 xuống còn 3 để bảo vệ con trẻ tránh khỏi những loại bệnh có thể chủng ngừa. Đến nay Infanrix hexa đã được cấp phép lưu hành trên 70 quốc gia trên thế giới. |
Theo lời gia đình kể lại, sau khi tiêm về, cháu mệt và quấy khóc hơn bình thường nhưng không sốt. Sáng hôm sau thấy cháu mệt hơn, 7h sáng gia đình đưa cháu đi cấp cứu nhưng không kịp, cháu bé đã tử vong.
Bà Lan cho biết thêm, ngay sau cái chết của bé, Trạm Y tế đã báo cáo với Uỷ ban phường, Trung tâm y tế quận và Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội. Ngay sau đó, cán bộ của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đã có mặt và tiến hành niêm phong lô vắc xin, vỏ lọ, bơm kim tiêm… Cơ quan chức năng đề nghị gia đình cho khám nghiệm pháp y để tìm nguyên nhân tử vong nhưng gia đình cháu bé không đồng ý.
Yên Bái: Hai anh em bé 6 tuổi bị bóp cổ chết
Ngày 20/4, Công an làm rõ Thào A Thênh, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải là hung thủ gây ra cái chết thương tâm của anh em Sử. Khai nhận ban đầu, tên này đã có hành vi bóp cổ gây tử vong cho cả hai cháu. Nguyên nhân dẫn đến hành vi dã man của Thênh là do các cháu đã chửi hắn. Công an huyện Mù Cang Chải đã khám nghiệm hiện trường, tử thi để tiếp tục điều tra làm rõ.
Hà Nội: 3 nữ sinh viên Sư phạm đi ăn cướp
Ba cô giáo mầm non tương lai đã đe dọa, đánh và lấy đi 250 nghìn, 1 chiếc điện thoại di động của một cô gái khác. Hiện một trong ba nữ sinh này đã bỏ trốn.
Ngày 15/4, chị Nguyễn Thị My (21 tuổi) đến Công an phường Cống Vị, Hà Nội trình báo về việc chiều 14/4 chị bị cướp. Chiều hôm đó, khi chị My đi từ Trung tâm giáo dục thường xuyên (ngõ 294 Đội Cấn) thì bị Trần Thị Hằng Liên (24 tuổi), Lê Thị Bích Ngọc (17 tuổi) và Phan Thị Anh (21 tuổi, đều là sinh viên Sư phạm mầm non cùng trú tại Đại Mỗ, Từ Liêm) chặn lại. Cả ba đưa chị My ra phố Phan Kế Bính đe doạ, đánh và lấy đi 1 túi xách trong có 250.000 đồng và 1 điện thoại di động. Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Cống Vị đã điều tra truy xét bắt giữ được Trần Thị Hằng Liên và Phan Thị Anh, còn đối tượng Lê Thị Bích Ngọc đã nhanh chân bỏ trốn. >> Hà Nội: Nữ sinh viên Sư phạm giết chết cựu công an
Hà Nội: Anh trai tưới xăng thiêu cháy em ruột
Vì mâu thuẫn, hai anh em trai xảy ra cãi cọ. Cuối cùng, người anh tưới xăng lên người em trai và châm lửa đốt. Hậu quả, cả hai anh em đều bỏng nặng.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30’ ngày 20/4, tại cụm 11 thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì. 2 anh em ruột là Phạm Quốc Hiện (SN 1973) và Phạm Quốc Lực (SN 1978), cùng ở cụm 11, thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh.
Lực bị bỏng 100%, độ sâu 70 độ 3-4. Còn Hiện bị bỏng tỷ lệ 60% độ sâu 30 độ 3-4
Hà Nội: Nam sinh viên bị nhốt vào thùng vì tông xe vào ôtô tiền tỷ
Đồn Công an số 1 (huyện Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, một phụ huynh trình báo ,ngày 14/4, con trai ông là Vũ Văn Quyết (20 tuổi, sinh viên cao đẳng tại Hà Nội) đâm xe đạp vào chiếc Mercedes của một giám đốc doanh nghiệp 33 tuổi, làm vỡ đèn hậu bên trái.
Quyết cho biết, vị giám đốc này cùng hai cán bộ của công ty là Nguyễn Thành Hưng (27 tuổi) và Nguyễn Đình Hiệp (25 tuổi) đã đưa cậu vào công trường đang xây dựng, yêu cầu gọi điện cho người nhà mang tiền đến đền. Họ nhốt Quyết vào thùng gỗ, rồi bỏ đi. Nam sinh viên đã tìm cách thoát khỏi chiếc thùng, trốn được về nhà. Sau đó, Hưng và Hiệp tìm đến nhà trọ của Quyết, bắt phải đền tiền, nếu không sẽ không được đi học.
2 người có liên quan.
Chiều 16/4, trong lúc Hưng nhận 4,8 triệu đồng của bố Quyết đã bị công an bắt quả tang. Ngay sau đó, Hiệp cũng ra công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra, hai người này đã khai nhận toàn bộ hành vi, đúng như tố cáo của gia đình Quyết. Ngày 19/4, Đồn Công an số 1 cho biết đang tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý vụ bắt giữ người trái luật này; đồng thời làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan. Vị giám đốc trẻ hiện đi công tác, chưa làm việc với cơ quan điều tra.
Bà bầu vận chuyển tiền giả
Công an thành phố Lạng Sơn vừa phục kích, bắt quả tang một phụ nữ bụng mang dạ chửa đang vận chuyển 4 cọc tiền polymer giả (loại có mệnh giá 50.000 đồng và 200.000 đồng, tổng cộng khoảng 75 triệu đồng) tại khu vực bến xe khách Lạng Sơn.
Thai phụ khai tên Lã Thị Tho (27 tuổi, huyện Yên Dũng, Bắc Giang). Tho được một người tên Nhung (cũng đang có thai, buôn bán tại chợ Lũng Vài, Trung Quốc) thuê vận chuyển về Việt Nam để giao cho khách. Nếu trót lọt Tho sẽ được 2 triệu đồng tiền công.
Trước đó khoảng 7 ngày, Tho cũng đã nhận vận chuyển cho Nhung 40 triệu đồng tiền giả từ chợ Lũng Vài để giao cho một người đàn ông tại khu vực gần bưu điện tỉnh Lạng Sơn, để lấy tiền công 500.000 đồng.
Căn cứ vào lời khai của Tho, 11h trưa ngày 8/4, Công an Lạng Sơn phát hiện một phụ nữ bụng mang thai có đặc điểm nhận dạng giống người có tên Nhung do Tho mô tả, đang đi cùng một người đàn ông nên đã tiến hành kiểm tra.
Cơ quan chức năng phát hiện người phụ nữ này cầm 10 cọc tiền polymer giả (khoảng 50 triệu đồng). Bà khai tên Hoàng Thị Nhung và người đi cùng là Nguyễn Văn Lập.
Theo kết quả xác minh, Lập đem theo 28 triệu đồng tiền thật, lên Lạng Sơn gặp Nhung để lấy gần 125 triệu đồng tiền giả. Còn Nhung khai, toàn bộ số tiền giả này Nhung nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông Trung Quốc. Nhung đã thuê Tho cùng làm vì nghĩ rằng phụ nữ bụng mang dạ chửa ít bị công an theo dõi.
Theo Dân Trí / VnE / ANTD / NS / SGGP
- Hà Nội: Xác bé 5 tháng tuổi nổi trong Hồ Bảy Mẫu (14:15:00 20/04/2009)
- Giáo viên mầm non treo cổ ngay tại trường vì bị nghi lấy 600 nghìn (00:47:00 18/04/2009)
- Nỗi đau khi con gái 2 tuổi chết vì điện giật (00:47:00 18/04/2009)
- 2 học sinh lớp 9 hiếp, giết chị hàng xóm 27 tuổi (16:48:00 17/04/2009)
- Hà Nội sẽ xử lý mạnh người sinh con thứ ba (08:38:00 17/04/2009)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |