Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Hà Nội: Xác bé 5 tháng tuổi nổi trong Hồ Bảy Mẫu

13:57:30 20/04/2009

Khoảng 6h50 sáng 19/4, nhiều người tập thể dục trong công viên Thống Nhất đã phát hiện ra cái xác nổi bồng bềnh trên mặt hồ.

 

Tại hiện trường, nhiều người đi tập thể dục vẫn vây quanh xác cháu bé và vứt những tờ tiền lẻ xuống mặt hồ. Ảnh: Ngôi Sao.

Xác em bé nằm úp, cách bờ gần nửa mét. Chị Lê Thanh Huyền cho biết, khi bất chợt nhìn xuống mặt nước, chị phát hiện xác cháu nhỏ, chị đã gọi mọi người và điện thoại báo cho cơ quan công an. Công an quận Hai Bà Trưng đã đến hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

TPHCM: Phát hiện xác thai nhi nữ 27 tuần tuổi trong hành lý hàng không

Ngày 10/9 năm ngoái, an ninh sân bay Tân Sơn Nhất cũng phát hiện một trường hợp tương tự. Lãnh đạo Ban an toàn an ninh - Cục hàng không cho rằng: "Thông thường là do hành khách chưa biết đầy đủ về quy định an toàn an ninh hàng không. Ngoài ra, một phần nguyên nhân là do tâm lý một số người không muốn đưa di hài người thân theo đường hàng hoá".
Sự việc được phát hiện lúc khoảng 15h30 (18/4), tại sân bay Tân Sơn Nhất. Hành lý là của anh Vũ Văn Tuấn (36 tuổi, quê Hải Phòng) trên chuyến bay BL8510 của hãng Jetstar Pacific.

Qua xác minh, thai nhi đã chết là con gái anh Tuấn (có giấy chứng
nhận của bệnh viện) và anh đang định đưa cháu về quê mai táng. Cơ quan chức năng đã hướng dẫn những thủ tục cần thiết để thi hài của cháu về quê theo chuyến bay khác.

Hà Tĩnh: Nàng dâu hắt phích nước sôi vào mặt mẹ chồng

Thấy nồi cơm mẹ nấu có màu ố vàng như bị khê, Mai đã tạt thẳng phích nước sôi vào mặt mẹ chồng (83 tuổi), khiến bà bị bỏng nặng, phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ cấp cứu.

Sự việc diễn ra lúc 10h (ngày 14/4) tại xóm 9, xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. 'Nàng dâu' là Phan Thị Mai (SN 1958). Mẹ chồng - nạn nhân là bà Trần Thị Hường.

 

Một tuần sau vụ việc trên, sức khoẻ của bà Hường vẫn rất yếu, khuôn mặt còn vết bỏng nặng. Ảnh: Dân Trí.

Được biết, cụ bà Trần Thị Hường có hai người con, một trai, một gái. Bà Hường ở với gia đình anh con trai Nguyễn Văn Sơn. Giữa bà và cô con dâu Phan Thị Mai vẫn thường xảy ra mâu thuẫn. Đây được coi là vụ bạo hành gia đình hy hữu ở Hà Tĩnh mà kẻ bạo hành là con dâu, nạn nhân là mẹ chồng.

Cắt 'của quý' của chồng vì bị đòi hỏi

Toà án huyện Đức Hòa (Long An) vừa xử sơ thẩm vụ án và cho rằng, hành vi cố ý gây thương tích của Nhanh là rất nguy hiểm, cần phải xử phạt nghiêm. Tuy nhiên, bị cáo đang phải nuôi con nhỏ, lại có nhiều tình tiết giảm nhẹ khác nên tòa chỉ phạt Nhanh sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Trước đó, năm 2007, Lâm Thị Nhanh ở xã An Ninh Đông, Đức Hòa (Long An) mẫu thuẫn với gia đình nhà chồng đã đưa con về ở với mẹ ruột. Chồng Nhanh thường lui tới đây thăm vợ và con, tuy nhiên người phụ nữ này vẫn hay tỏ ra ghen tuông. Cuối tháng 10/2008, thấy chồng đòi "chiều", Nhanh đồng ý. Trước khi cắt "của quý" của chồng, thủ phạm kịp tìm dao giấu sẵn dưới chiếu. Nạn nhân được đưa đến bệnh viên cấp cứu kịp thời nên chỉ bị thương tật 4%.

Theo Ngôi Sao / Dân Trí / Pháp luật TP HCM

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo