Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Nỗi đau khi con gái 2 tuổi chết vì điện giật

00:29:30 18/04/2009

Một người mạnh mẽ và từng trải qua những cung bậc khắc nghiệt của cuộc sống như anh Toàn giờ cũng đang gần như qụy xuống vì mất đứa con gái mới 16 tháng tuổi do bị điện giật.

Năm ngày trôi qua kể từ lúc con gái mất, vợ chồng anh Toàn được cả gia đình hai bên nội ngoại xúm lại, quây quần trong căn nhà cấp 4 ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. Không ngày nào anh chị ngủ được. Bé Diệu Anh luôn hiện hữu trước mắt cả hai vợ chồng với nét mặt trong sáng, thông minh.

Mọi người trong gia đình những ngày này luôn ở bên động viên, hương khói cho bé Diệu Anh. Căn nhà không rộng nhưng lúc nào cũng đông người. Mỗi lần vợ chồng anh Toàn chợp mắt, cả nhà nín lặng để giữ yên tĩnh, cố gắng không gây tiếng động. Ngay cửa ra vào, anh chị Toàn đặt chiếc bàn thờ, trên có di ảnh của bé Diệu Anh. Bé gái 16 tháng tuổi nhìn thông minh, lém lỉnh sau những làn khói hương nghi ngút.

Khi phóng viên Ngoisao.net tới nhà, bà nội bé cho biết, cả hai vợ chồng mới chợp mắt được một lúc. Nhà anh Toàn vốn ở trên đường Bưởi. Anh chị từ khi có bé gái lớn, chị của Diệu Anh, đã mua mảnh đất này để ở. Bà Chấn, quê ở Yên Lập, Phú Thọ về nhà vợ chồng chị giúp việc, coi như người nhà.

Bé lớn về ở với bà nội, còn bé Diệu Anh một tay bà Chấn chăm bẵm. “Cháu quấn bà Chấn lắm. Mỗi lần về quê lên, nó giận, có những cử chỉ hờn dỗi trông đáng yêu vô cùng”, bà nội vừa kể, vừa rớm nước mắt. Mọi khi, bé luôn ngủ với bà Chấn, nhưng trước hôm bị nạn một ngày, bé cứ quấn lấy bố mẹ và đòi ngủ cùng. Ngay tối hôm mất, chị bé được bà cho qua nhà chơi với em. Hai chị em chia nhau bim bim ăn, chơi đùa. Đến chập tối bà nội lại đưa cô chị về trên nhà. “Cũng may, hôm đó tôi không để chị nó ở lại”, mẹ anh Toàn kể.

Nói chuyện được một lúc, cả hai vợ chồng anh Toàn thức giấc. Gương mặt anh mệt mỏi, chất chứa bao nỗi đau buồn. Vợ anh khóc thương con nên mắt sưng mọng. Chị kể khá nhiều chuyện về con, về bà Chấn. Mỗi lần nhắc lại những thứ liên quan đến bé, chị lại rưng rưng. “Cháu chưa nói được nhiều, chỉ bi bô vài từ ngắn nhưng cái gì cũng biết”, chị rớm nước mắt nói.

Tối hôm tai nạn, anh Toàn phải sang Đông Anh lúc hơn 21h, vợ anh cũng có việc phải ra ngoài. Chiếc bình nước nóng, anh vừa tắm xong. Dặn dò bà Chấn rửa ráy cho bé trước khi đi ngủ, cả hai vợ chồng đều ra khỏi nhà. Ở lâu với anh chị nên bà Chấn được cả hai tin tưởng và khá yên tâm mỗi lần đi vắng.

Chiếc bình nước nóng được coi là nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm cho bé Lan và bà Chấn.

Chiếc bình nước nóng được coi là nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm cho bé Diệu Anh và bà Chấn.

Đến gần 24h ngày 13/4, anh về gọi cửa hơn nửa giờ không thấy bà Chấn trả lời. Anh điện thoại cho vợ về, em gái vợ khi đó cũng lao đến nhà anh. Linh tính chuyện không hay, anh Toàn dỡ bỏ tấm thép ở cửa, thò tay kéo chốt vào nhà. Vào tới phòng tắm, anh sững người, thấy bà giúp việc nằm co quắp trên nền đá hoa. Gương mặt bà Chấn khi đó trông khá thảm, một số bộ phận trên cơ thể bị cháy.

Thấy bé Diệu Anh nằm trong tay bà Chấn, cuống cuồng, anh lao vào định bế con ra. Cô em vợ biết cả hai bà cháu đã bị điện giật nên ngăn lại. Cả phòng tắm lúc kiểm tra đều có điện. Phía ngực trái của bé có hai chấm phồng rộp, điện chạy thẳng vào tim, khiến bé đã tử vong trước đó hơn 2 tiếng.

“Trước ngày mất, bà Chấn xin về quê thăm gia đình 10 ngày. Bà không về ở với chồng mà sang nhà ngoại. Đi thăm khắp anh em họ hàng”, vợ anh Toàn kể. Chị còn cho biết, từ ngày ở với vợ chồng chị, bà Chấn rất ít khi mua sắm quần áo. Dạo về quê lên, bà mua quần bò, áo mới và mua cả vàng đeo và đi cắt tóc.

Diệu Anh khá thân thiết với bố. Bố đi làm thì thôi, về tới nhà là quấn quýt nằm lên bụng, ngồi lên đùi. Anh nói lặp đi lặp lại: “Trước đó tôi vẫn tắm bình thường, vậy mà tai họa lại ập lên đầu hai bà cháu”. Bạn bè khuyên anh tới hãng bình nước nóng để hỏi về việc bảo hành song vẫn còn bàng hoàng vì chuyện mất con, anh không nghĩ đến.

Quang Việt

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo