Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Lê Khanh vẫn nhớ cảm giác cái ngày cai sữa cho con
16:51:39 17/05/2013
Nó 'ám ảnh' chị vì: 'Tôi bỗng thấy mình chẳng còn ảnh hưởng đến con nữa; con không cần mình nữa vì không có mình cũng chẳng sao, đã có sữa ngoài. Buồn khủng khiếp! Vậy đấy, với phụ nữ, cho bao nhiêu là nhận lại bấy nhiêu. Tôi chủ quan cho rằng tất cả phụ nữ đều như thế'.
>> Lê Khanh và 'bến đò kín gió'>> Pha Lê tinh nghịch bên dì Lê Khanh >> Trần Tiến, Lê Khanh sang Pháp thăm Lê Vi>> Nghệ sĩ Lê Mai bị méo miệng khi đóng phim
- Có người nói, phụ nữ ngày nay, nhan sắc và trí tuệ cao lên nhưng không còn ý tứ, nhẹ nhàng như xưa. Chị thấy sao?
- Tôi thích sự thay đổi này lắm. Tôi tự nhận mình không thuộc kiểu người hiện đại nhưng tôi thích con người hiện đại bây giờ, khỏe khoắn, mạnh mẽ và làm được nhiều việc. Chậm quá thì không theo kịp thời cuộc, ý tứ quá thì không năng động. Nhìn vào con mình tôi cũng lo, nó cứ hiền hiền. Tôi tâm sự với con, mẹ lo vì con giống mẹ quá, cứ chậm chậm và không muốn chạy đua. Nhưng bây giờ chăm chỉ không chưa đủ vì chậm là mất cơ hội.
- Theo chị, lý do gì khiến chị em ngày càng làm việc nhiều?
- Phụ nữ có nhiều lý do để làm việc. Một là vì muốn chứng tỏ bản thân mình. Hai là họ không còn con đường nào khác, phải bứt lên gánh vác gia đình, làm kinh tế thay chồng. Lý do nữa là không được tôn trọng trong gia đình, họ lao vào công việc, tạo niềm vui và đó là cách giải phóng có ý nghĩa. Tôi đang nói đến những người làm việc thật sự.
8X, 9X có cách sống rất thoáng, rất “Tây”, chị có sợ con gái bị 'nhiễm'?
- Đừng tưởng bắt chước Tây mà dễ. Ví dụ như vẻ ngoài của cô gái Việt Nam mình là da vàng, mũi tẹt, lưng dài, chân ngắn, tính cách thì đi nhanh, nói khẽ, hay cười, làm sao thay đổi được. Mà có thay đổi hình dáng, thì trước sau gì cũng ứng xử theo cách Việt Nam.
Tôi biết một cô gái ca ngợi những điều đẹp đẽ của nam giới châu Âu, làm việc nhà, ngày Lễ, Tết đều tặng hoa, tặng quà… cực kỳ lịch lãm. Nhưng khi đến với nhau, thì tưởng như chính cô ấy cũng phải học cách của phụ nữ châu Âu chứ, tức là thông thoáng thôi, đừng xét nét, quản lý, chi phối người ta theo tâm lý người Việt. Nhưng lại không thay đổi được. Tôi mượn hình ảnh đó để thấy rằng, tất cả mọi thứ đều có hai mặt của nó. Không thể đòi hỏi những điều không có trong máu, trong tim mình. Mình có cái hay cái đẹp của mình chứ.
- Vất vả làm việc, lại còn đảm đương thiên chức của người vợ, người mẹ, chị nghĩ, cảm xúc của phụ nữ hiện đại sẽ như thế nào?
- Không có điều nào vượt qua được cảm xúc của con người cả. Dù thế nào cũng vẫn là một phụ nữ mà thôi. Đợt đỉnh điểm lũ miền Trung năm ngoái, nhóm Câu lạc bộ Vòng tay ấm của chúng tôi đến miền Trung một ngày. Khi chỉ còn một giờ để đợi máy bay, chị Tôn Nữ Thị Ninh nhớ ở Huế có mắm tôm chua với nem chua ngon lắm, phải cố đi mua một ít về để tối liên hoan với chồng con. Chị tưởng tượng khi chồng con ăn, tấm tắc khen ngon thì quà gì bằng. Điều đó làm tôi xúc động khi phát hiện rằng, phụ nữ ở đâu thì cũng là một người vợ, một người nội trợ, một bà bếp núc chuyên nghiệp mà thôi! - Chị đánh giá thế nào về sự bình đẳng thật sự giữa phụ nữ Việt Nam với nam giới?
- Tôi không có sự nghiên cứu như các nhà khoa học, tôi chỉ bày tỏ quan điểm của mình trên phương diện cảm xúc bình dị của một phụ nữ. Thật ra, ngay cả khi phụ nữ phần lớn đều đi làm và rất nhiều người có vị trí trong xã hội, thì giữa nam và nữ vẫn không thể có sự bình đẳng. Công bằng làm sao được, khi từ sức vóc đến chức năng đều chẳng có sự công bằng. Có những việc mình có đòi công bằng cũng không làm được. Và ngược lại, có công bằng thì nhiều việc nam giới không thể chia sẻ với mình.
Theo Báo Đất Việt
![]() |
Pha Lê - Lê Khanh - Lam Khê (con gái lớn của Lê Khanh). |
![]() ![]() |
Lê Khanh như trẻ lại. |
Tin liên quan
- Thảo Trang nói về mẹ (17:10:18 17/05/2013)
- DV Hồng Sơn lại gãy chân do 'nẹp dởm' (17:10:11 17/05/2013)
- Mai Thu Huyền kỷ niệm tuổi 30 viên mãn (17:10:05 17/05/2013)
- NSƯT Minh Châu: Tôi đã chán phiêu lưu tình ái (17:10:02 17/05/2013)
- Trần Đăng Khoa: Gia đình tôi bình yên vì tôi chung thuỷ và trân trọng vợ (17:09:56 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Lê Khanh vẫn nhớ cảm giác cái ngày cai sữa cho con
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo