Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
NSƯT Minh Châu: Tôi đã chán phiêu lưu tình ái
16:51:22 17/05/2013
Khi được hỏi: 'Chị có ý định tìm cho mình bến đỗ bình yên mới không?', NSƯT Minh Châu gạt đi: 'Thôi, còn trẻ trung gì nữa. Tôi giờ như con ngựa chạy mãi đã chồn chân. Đã chán phải phiêu lưu tình ái, chán phải mong chờ, hy vọng để rồi thất vọng chỉ vì không thắng nổi cái tôi quá lớn của mình'.
>> NSƯT Minh Châu đổi xe, mua nhà đón con gái
- Nhiều người gán cho chị bốn chữ “hồng nhan bạc mệnh”, chị nghĩ sao?
- Nếu đó là số phận thì tôi chấp nhận. Tôi từng bướng bỉnh, quẫy đạp lên số phận nhưng rốt cuộc vẫn phải nhận lấy cái mà người ta gọi là “bạc mệnh”. Hồi trẻ tôi nghĩ tình yêu đôi lứa là vĩnh cửu, là lẽ sống cuộc đời. Giờ thì nhận ra rằng, không tình yêu tôi vẫn có những tình cảm khác đáng trân trọng.
Cuộc đời lấy của ta cái này nhưng lại cho ta cái khác. Tôi có con cái ngoan ngoãn, thành đạt; có công việc ổn định và những niềm vui riêng. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Phật đã dạy, nếu biết diệt bớt ham muốn, con người ta sẽ được cứu rỗi và sống an lành.
Dù sao cũng đi qua dốc bên kia cuộc đời nên thấy tâm hồn mình lắng đọng. Tuổi trẻ đem đến cho tôi thành công song hành mất mát, buồn đau. Tôi có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời đó là vì tôi luôn tâm niệm “đi đến tận cùng của nỗi đau là niềm hạnh phúc”.
- "Khi sống về quá khứ cũng có nghĩa bạn đang già” nhưng với chị thì khác, chân vẫn chạy khỏe để chơi tennis, tay vẫn chắc để tự lái xe đi làm và mắt vẫn long lanh biết cười?
- Tôi vẫn giữ thói quen nuông chiều bản thân với những sở thích của mình. Mỗi tuần ba buổi chơi tennis, bất cứ lúc nào cũng có thể shopping thoải mái mà không phải bận tâm điều gì, lúc rảnh rỗi có thể phóng xe dạo phố cùng bạn bè, ăn những món mình thích…
Suy cho cùng, điều hạnh phúc nhất mà mỗi con người dành tặng bản thân chính là được làm những gì mình muốn. Sống để kiếm tiền nhưng phải bắt nó mua lại những giây phút ý nghĩa. Đó là nguyên tắc sống của tôi.
Nhiều người nhìn bề ngoài và các mối quan hệ của tôi vẫn nghĩ tôi sống thoáng và dễ dãi nhưng thật ra thì không phải. Trong cuộc sống, kinh doanh hay trong nghệ thuật tôi không bao giờ để đồng tiền chi phối mà quan trọng nhất vẫn là cảm giác của mình như thế nào.
- Thành công trong kinh doanh và nghệ thuật nhưng đa đoan trong cuộc sống riêng, nếu trở lại ngày xưa, chị sẽ chọn cái gì?
- Khi kinh doanh gặp thời, tôi từng mơ hồ nghĩ về một sự lựa chọn nhưng không dứt được khỏi điện ảnh. Có một sợi dây vô hình cứ níu giữ tôi. Bây giờ cũng thế, máu kinh doanh nhưng mỗi lần bán đi một ngôi nhà mình dày công chăm chút, gắn bó tôi lại thấy buồn nao lòng. Hóa ra công việc của mình cũng chỉ là đi xây tổ ấm cho người khác.
- Nhiều người bảo chị mải kiếm tiền mà bỏ nghề diễn?
- Tôi mải kiếm tiền thì đúng nhưng tôi không bỏ nghiệp diễn. Cuộc đời là một cuốn phim dài tập mà ta phải đóng rất nhiều vai. Bạn thấy đấy, hiện giờ tôi đóng vai doanh nhân rất đạt phải không? (cười).Và lúc nào có ông đạo diễn đưa cho tôi một kịch bản khác hấp dẫn hơn, chắc chắn tôi không từ chối. Đó sẽ phải là một nhân vật thật sự có chiều sâu và cá tính dữ dội. Tôi thường bị những típ nhân vật như thế quyến rũ.
- Chị nghĩ sao nếu có ai đó viết kịch bản phim về cuộc đời chị?
- Cuộc đời tôi thì đã là gì. Còn nhiều người có cuộc sống sóng gió, trắc trở hơn nhiều; họ bị cuộc sống vùi dập đến chẳng còn hy vọng. Thật ra, nếu có một bộ phim về lứa tuổi chúng tôi thì tôi cũng rất hứng thú. Những mâu thuẫn, giằng xé nội tâm giữa bổn phận và nhu cầu của người đàn bà trước mối quan hệ vợ chồng, con cái, quan hệ xã hội sẽ là ý tưởng hay để các nhà làm phim khai thác. Tiếc là họ còn bận dành thời gian cho giới trẻ.
- Từng tham gia đào tạo diễn viên trẻ, chị thấy khả năng diễn xuất của thế hệ sau mình thế nào?
- Lớp trẻ hơn chúng tôi về bản lĩnh, tự tin và sức trẻ, mà trẻ thì gì cũng muốn làm nên đôi khi họ tham quá, lĩnh vực nào cũng muốn dính một tí. Vì thế, đôi khi điện ảnh với họ chỉ là một sân ga nhỏ. Tài năng trẻ không phải hiếm nhưng ít người giữ được tư chất và niềm đam mê thật sự với nghệ thuật thứ 7. Mong rằng với trào lưu phim “trẻ hóa” như hiện nay, dàn diễn viên trẻ sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện mình hơn nữa.
- Cảm giác của chị sau sự ra đi của bạn thân, NSƯT Phương Thanh?
- Thương xót và sợ hãi là những cảm giác xâm chiếm tâm hồn tôi kể từ khi nghe tin dữ về bạn. Tôi đã có linh cảm không lành về căn bệnh của Thanh nhưng thật sự không nghĩ mọi việc lại diễn ra quá nhanh như vậy. Tôi thấy sợ. Sợ tuổi già, sợ sự cô đơn và cái chết luôn rình rập quanh mình… Giữa sự sống và cái chết là ranh giới mong manh. Giờ đây, một mình trong căn nhà rộng thênh thang, tôi thấy rùng mình sợ hãi. Bây giờ điều quan trọng nhất với tôi là hạnh phúc của con cháu và cầu trời cho tôi sức khỏe để có thể đi trọn cuộc đời mình'
Theo Báo Đất Việt


Tôi nghĩ, ông trời công bằng lắm nên đời tôi mới khổ. Ngày trước, vai Liên trong “Người đàn bà nghịch cát” để lại cho tôi ám ảnh ghê gớm. Nhiều khi tôi tự hỏi, có phải mình nhập vai tốt quá nên nó cứ vận vào đời mình. |
Tin liên quan
- Trần Đăng Khoa: Gia đình tôi bình yên vì tôi chung thuỷ và trân trọng vợ (17:09:56 17/05/2013)
- Lan Phương: Chẳng thể tin cuộc sống Phi Thanh Vân lại dữ dội như vậy (17:09:54 17/05/2013)
- Cao Thái Sơn: Tôi đang sống trong sạch (17:09:53 17/05/2013)
- Thảo Vân và 'Tự thú của kẻ hết thời...' (17:09:45 17/05/2013)
- Đàm Vĩnh Hưng mở quán hủ tiếu mì (17:09:43 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
NSƯT Minh Châu: Tôi đã chán phiêu lưu tình ái
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo