Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
DV Hồng Sơn lại gãy chân do "nẹp dởm"
16:51:31 17/05/2013
Sau gần 2 tháng rưỡi kể từ ngày bị tai nạn, Hồng Sơn đã bắt đầu có thể nhúc nhắc đi lại theo chỉ dẫn của bác sĩ. Thế nhưng, ngày 5/3, chiếc nẹp vít đùi trái bằng titan (được cho là tốt nhất hiện nay) của anh bỗng dưng… bị gãy.
>> Hồng Sơn về ở với con gái>> Hồng Sơn gặp nạn, đoàn phim 'chết dở'>> DV Hồng Sơn và người phụ nữ bên cuộc đời
Ngay sau khi phát hiện ra chiếc nẹp đùi trái có dấu hiệu bất thường và có thể đã bị gãy, người nhà và bạn bè diễn viên Hồng Sơn đã lập tức gọi xe cấp cứu đưa anh trở lại Viện Đại học Y Hà Nội, nơi anh đã phẫu thuật và nằm điều trị trước đó. Sau khi có kết quả chụp X-Quang, các bác sĩ xác định nẹp vít bên đùi trái của diễn viên Hồng Sơn thực sự đã bị gãy rời làm 2 phần, phần nối xương bị xô đi. Trong Hồ sơ chăm sóc bệnh nhân của điều dưỡng (mã số vào viện 90/2390), phần lý do vào viện có ghi rõ: "Gãy lại 1/3 giữa xương đùi (T) sau phẫu thuật".
Ngay trong ngày, bác sĩ Trần Trung Dũng - người trực tiếp phẫu thuật và theo dõi điều trị cho diễn viên Hồng Sơn đã đề nghị gia đình anh đóng 5 triệu đồng tiền viện phí để đưa anh vào mổ lại. Thế nhưng không đồng ý và bất bình với cách giải quyết của bệnh viện, anh Sơn và gia đình đã kiên quyết không vào phòng mổ và viết Đơn kiến nghị gửi lên Ban giám đốc bệnh viện, yêu cầu bệnh viện phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự cố đã xảy ra.
Diễn viên Quang Lâm - người bạn thân thiết (cũng là người chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối) cho biết: "Tôi là người thường xuyên tắm rửa giúp anh Sơn kể từ khi anh Sơn gặp tai nạn cho đến giờ. Ngày 5/3, như thường lệ, tôi đến giúp anh Sơn làm vệ sinh cá nhân. Khi anh Sơn cởi quần dài ra thì tôi thấy chân trái anh Sơn không bình thường như mọi ngày mà sưng to hơn chân phải. Phần đùi chân trái hóp lại ở phía trong háng và cong ra ở phía ngoài. Tôi bảo anh Sơn thử co chân thì từ phần giữa đùi đến bàn chân không cử động được như trước nữa. Xác định đùi đã bị gãy lại, tôi và người nhà anh Sơn lập tức yêu cầu anh nằm bất động tại chỗ và gọi xe cấp cứu 115. Sau hơn một tiếng đồng hồ, xe cấp cứu đến, các bác sĩ đo huyết áp thấy lên tới 210/100 (có thể vì anh Sơn quá lo sợ) nên đã phải cho anh Sơn uống thuốc để hạ huyết áp trước khi bó nẹp và đưa anh đến bệnh viện Đại học Y".
Tìm phía chiu trách nhiệm
Tìm hiểu quá trình điều trị của diễn viên Hồng Sơn tại Viện ĐH Y Hà Nội, chúng tôi được biết: Tối 27/12/2008, diễn viên Hồng Sơn được đưa từ Lạng Sơn (nơi xảy ra tai nạn) về cấp cứu ở bệnh viện ĐH Y Hà Nội. 3 ngày sau, anh được các bác sĩ ở bệnh viện tiến hành phẫu thuật chỉnh hình xương 2 đùi. Các bác sĩ đã tư vấn và sử dụng loại nẹp - đinh vít titan tự khóa - sản phẩm được coi là chất lượng và an toàn nhất hiện nay cho diễn viên Hồng Sơn. Chỉ riêng bộ nẹp - vít titan tự khóa này đã "ngốn" hết hơn 14 triệu đồng trong tổng số tiền viện phí khoảng 41 triệu đồng cả đợt điều trị của anh. Với lời giới thiệu "hấp dẫn" của bác sĩ Trần Trung Dũng: "Chỉ sau 2 tháng có thể tập đi trở lại, tốn ít thời gian hơn rất nhiều so với loại nẹp vít thông thường", diễn viên Hồng Sơn đã không ngần ngại bỏ ra số tiền lớn đó dù kinh tế đang rất khó khăn với niềm tin "Tiền nào của đấy".
Ca mổ diễn ra thành công. Sau 9 ngày điều trị, diễn viên Hồng Sơn đã được các bác sĩ cho ra viện. Đến ngày 6/2/2009, theo lịch hẹn của bác sĩ, anh Sơn được người thân đưa vào Viện khám lại. Sau khi khám và chụp X-Quang, bác sĩ Dũng khẳng định vết thương đẹp, xương đẹp, biểu hiện tốt và đề nghị Hồng Sơn bắt đầu tập đứng và đi với nạng chữ U, sau sẽ tập đến nạng nách. Thế nhưng do xương đòn vai trái quá đau, không giơ tay lên cao ngang mặt được nên diễn viên Hồng Sơn phải tập tay trước khi tập đi. Vì vậy mãi đến ngày 2/3/2009, thấy sức khỏe đã ổn định, anh Sơn mới bắt đầu tập đi nhẹ nhàng theo chỉ dẫn của bác sĩ. Thế nhưng chỉ 4 ngày sau, ngày 5/3/2009 thì xảy ra sự cố gẫy nẹp titan.
Chính vì rất tin tưởng vào chuyên môn và sự nhiệt tình của các bác sĩ nên khi xảy ra sự cố hy hữu này, diễn viên Hồng Sơn và gia đình đã rất hoang mang, lo lắng. Dù rất muốn chuyện "kinh hoàng" này mau kết thúc nhưng anh Sơn vẫn kiên quyết đề nghị bệnh viện Đại học Y phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự cố như chi phí cho ca phẫu thuật gẫy xương lần 2, bồi hoàn lại tiền nẹp vít bị gãy và những vấn đề liên quan đến hậu phẫu. Nẹp vít bị gãy gia đình diễn viên Hồng Sơn cương quyết giám sát và giữ lại để mang đi giám định chất lượng hòng giải tỏa nghi ngờ đây là hàng kém chất lượng hoặc nẹp cũ dùng lại. Vì nếu nghi ngờ của gia đình là đúng thì chiếc nẹp bên đùi phải sớm muộn cũng chịu chung số phận.Tuy nhiên phía bệnh viện, sau nhiều lần làm việc với phía gia đình anh Sơn thì vẫn khăng khăng: Chúng tôi đã làm hết trách nhiệm chuyên môn, chúng tôi không đền sự cố này. Tất cả sẽ do công ty cung cấp thiết bị chịu trách nhiệm đền bù. Hiện chúng tôi đã gửi công văn sang bên công ty nhưng chưa thấy họ trả lời.
Vậy là trong thời gian chờ công ty cung cấp thiết bị y tế trả lời công văn của Viện Đại học Y Hà Nội, diễn viên Hồng Sơn vẫn phải tạm chung sống với cái nẹp gãy trong đùi và không biết đến bao giờ mới nhận được câu trả lời về trách nhiệm để yên tâm lên bàn mổ.
Dù đã được diễn viên Hồng Sơn và những người thân trong gia đình khai rất rõ ràng là thấy nẹp chân bị cong và gãy trong khi tập đi nhẹ nhàng theo chỉ định của bác sĩ phẫu thuật nhưng không hiểu sao trong Hồ sơ chăm sóc bệnh nhân của điều dưỡng (Mã số vào viện 90/2390) lại ghi: "Cách đây 2 tháng, bệnh nhân mổ KHX đùi nẹp vít. 5/3/09 tập đi ngã trượt chân". Gia đình anh Sơn bức xúc: "Nếu ghi sai sự thật thế này thì khi Công ty thiết bị y tế sang làm việc, chắc chắn họ sẽ không chịu trách nhiệm đền bù".
Theo VTC
![]() |
Hồng Sơn được vợ cũ (DV Thu Hương - chủ của cửa hàng Áo cưới Thu Hương nổi tiếng từ những năm 90 thế kỷ trước) chăm sóc tận tình. |
![]() |
Hồng Sơn được bạn (diễn viên Quang Lâm) cõng đến viếng NSƯT Phương Thanh, ngày 19/2. |
Loại nẹp - vít mà diễn viên Hồng Sơn sử dụng trong việc phẫu thuật 2 xương đùi bị gãy là 18 vít tự khóa titan Oriho - Select với đơn giá 528.000 đồng/cái và 2 nẹp tự khóa nén ép titan Oriho - Select với đơn giá 2.720.000 đồng/cái. Các thiết bị này là sản phẩm của Công ty CP phát triển công nghệ Y tế MTD (số 4 - ngõ 860, đường Bạch Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cung cấp cho bệnh viện ĐH Y Hà Nội. |
Tin liên quan
- Mai Thu Huyền kỷ niệm tuổi 30 viên mãn (17:10:05 17/05/2013)
- NSƯT Minh Châu: Tôi đã chán phiêu lưu tình ái (17:10:02 17/05/2013)
- Trần Đăng Khoa: Gia đình tôi bình yên vì tôi chung thuỷ và trân trọng vợ (17:09:56 17/05/2013)
- Lan Phương: Chẳng thể tin cuộc sống Phi Thanh Vân lại dữ dội như vậy (17:09:54 17/05/2013)
- Cao Thái Sơn: Tôi đang sống trong sạch (17:09:53 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
DV Hồng Sơn lại gãy chân do 'nẹp dởm'
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo