Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

NS Lan Hương: Sống hết mình từ năm 16

18:01:06 17/05/2013
Vẫn đôi mắt to tròn, "Em bé Hà Nội" năm nào còn nguyên niềm đam mê mãnh liệt cho nghề và sống hết mình vì tình yêu. - Trông chị lúc nào cũng dồi dào năng lượng? - Thực ra cũng chẳng dồi dào năng lượng đâu, sống bằng thuốc cả đấy. Tinh thần rất quan trọng, hơi buồn là suy sụp ngay.  Nghệ sĩ Lan Hương và con gái. - Có lộ ra ngoài không? - Không, tôi buồn không ai biết, người ra chỉ thấy dạo này trông hơi mệt mỏi, vóc dáng hốc hác đi. Hồi nhỏ tôi yếu lắm, quanh năm suốt tháng chỉ thuốc là thuốc. Ngày đẻ tôi thiếu cân, ít tháng nên cơ thể ốm đau oặt ẹo, phải thường xuyên ăn sâm với nhung. Bây giờ vẫn vậy. - Con người chị rất có lửa, làm việc, lao động hết mình, chắc trong tình yêu cũng rất nồng nàn, cuồng nhiệt? - (Cười) Cái đấy phải hỏi ông xã. Tôi là người cá tính, thích gì làm bằng được. Lấy người chồng thứ nhất, gia đình không đồng ý, mặc dù mới 16 tuổi đấu, đã sẵn sàng nói với bố mẹ để cho con tự lập, lựa chọn, sai lầm con chịu trách nhiệm. Tôi là người đã yêu là sống hết mình, không tính toán. Khi yêu Tất Bình cũng thế. Người ta bảo tôi, chẳng hiểu có khờ thật không, nhưng tôi làm đúng với trái tim mình. - Tình yêu của chị và anh Tất Bình bắt đầu từ khi nào? - Tôi và anh ấy yêu nhau từ năm 1985 đến năm 1987 thì cưới. Đến bây giờ đã tròn 20 năm rồi đấy. - 20 năm thăng trầm? - Thăng trầm cũng có nhưng nói chung là hợp mệnh. Có thể tính cách không hợp nhau, mỗi người một tính nhưng cái mệnh của chúng tôi thì do ông trời ghép đôi rồi.  Vợ chồng đạo diễn Tất Bình - Lan Hương  - Nhiều người đồn rằng chị và anh Bình đã hết thời kỳ ly thân sang ly dị? - Không bao giờ có chuyện đấy, chỉ có điều cách đây mấy năm ông xã nhà tôi lên giám đốc, sợ có người nọ, người kia nhờ vả tặng quà nên dặn “mọi người gọi điện đến cứ nói anh không có nhà”, mọi chuyện giải quyết ở cơ quan. Tôi và anh Bình bỏ nhau thế nào được, có những lúc tin đồn buồn cười lắm. - Thế mà người ta nói như đinh đóng cột, không tin cũng phải tin? - Thôi kệ, cuộc sống là tin đồn, tôi chẳng quan tâm. Đối với tôi ở cái tuổi này rồi dù tin đồn tốt hay tin đồn xấu cũng đáng yêu vì người ta có quan tâm đến mình họ mới đồn, quan trọng là mình sống thế nào cho đúng là được. - Chị quan niệm thế nào về gia đình hạnh phúc?  - Người đàn ông phải là trụ cột để phụ nữ có thể ngả vai vào và ngược lại. Đối xử với chồng thế nào, tôi sẽ nhận lại được như thế. Lúc nào cũng thể hiện cho chồng hiểu rằng trong mắt tôi, anh ấy là người giỏi, rất thông minh, linh hoạt. Mình phải tạo niềm tin vì người đàn ông rất cần sự tự tin trong cuộc sống. Có những lúc chúng tôi rất nghèo nhưng chưa bao giờ tôi phàn nàn về chuyện đó. Đời người có vô số điều bất ngờ. - Trong cuộc sống và công việc có điều gì đến bất ngờ khiến chị cảm thấy không lường trước được? - Cuộc sống này giống như một hình sin, gập ghềnh, trắc trở, nhưng ai cũng phải trải qua không thể tránh khỏi. Khi gặp những điều không may, tôi luôn suy nghĩ đó là số phận vì từ nhỏ tôi được bà ngoại dạy cho cách suy nghĩ để đối diện với khó khăn, trong mọi tình huống tôi có thể làm chủ được cuộc sống của mình. - Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện! Theo Báo Đất Việt
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo