Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Lan Phương: Chẳng thể tin cuộc sống Phi Thanh Vân lại dữ dội như vậy

16:51:14 17/05/2013
Lan Phương nói: 'Sau Cô gái xấu xí, bên cạnh các kinh nghiệm quý giá học được khi đóng phim, có hai điều để lại trong Phương ấn tượng sâu đậm nhất: tình bạn với Phi Thanh Vân và sự trưởng thành về nhận thức thời trang'. "Trong suốt quá trình quay phim, Phương thân với Vân hơn cả. Phi Thanh Vân là một cô gái thành thật và dồi dào kinh nghiệm sống. Những câu chuyện về quán bar, vũ trường, giải phẫu thẩm mỹ của Vân thoạt đầu khiến Phương cảm thấy lạ lẫm và kinh ngạc. Phương chẳng thể tin được cuộc sống lại có những chuyện dữ dội như vậy. Vân không tin thế giới này vẫn còn người ngờ nghệch và cả tin như Phương. Hai đứa thân nhau rất nhanh, chia sẻ với nhau nhiều chuyện. Tình bạn này giống như hai thái cực hút nhau, nhưng không phải là đổi chiều cho nhau.  
Các buổi sáng ở khu chung cư yên tĩnh trên con đường mới, đẹp ở Q.Phú Nhuận, TP.HCM, thường vẳng ra tiếng piano thanh thoát từ căn hộ đóng kín cửa nơi tầng bốn. Khi tôi bấm chuông, chủ nhân căn hộ bước ra. Trong bộ váy mềm mại mặc ở nhà làm nổi bật gương mặt trắng hồng không trang điểm, tôi có cảm giác trông cô giống hệt nàng công chúa vừa thức giấc. Và khung cảnh bên trong căn hộ: Các ô cửa sổ ngập nắng, tủ sách đầy ắp sách văn học, những bức tranh do cô tự vẽ treo trên tường, những lọ hoa bé xinh, càng tô đậm cảm giác ấy trong tôi. Thật khó tin được công chúa trong veo ấy lại chính là cô nàng Mai Lan sắc sảo trong bộ phim truyền hình Cô gái xấu xí. Dường như đọc được ý nghĩ ngạc nhiên trong ánh mắt tôi, Lan Phương bắt đầu cuộc trò chuyện bằng chia sẻ: "Tất cả người thân đều bảo em chọn nhầm nghề. Nhưng…"
Đóng vai Mai Lan, Phương có ý thức thời trang hơn, không quá đơn giản như trước nữa. Điều này lại càng hiệu quả và cần thiết với một diễn viên như Phương".  - Vậy phong cách Phương ưu tiên lựa chọn là gì? - Phương thích nhất váy, nhất là những kiểu khiến Phương có thể thoải mái bay nhảy. Tuy nhiên, trong quá trình tham gia Cô gái xấu xí, anh Minh Thuận khuyên đã là diễn viên phải chịu khó đầu tư trang phục, đặc biệt khi giao tiếp, dự dạ tiệc. Phương làm theo và cũng thấy thú vị. Các phong cách thời trang, nhìn một cách sâu sắc, làm cho mình biến đổi, cảm nhận xung quanh tinh tế hơn. Tuy vậy Phương vẫn hiểu dù có khoác lên người trang phục gì thì "trang phục" trong tâm hồn vẫn quan trọng nhất.
- Xinh đẹp, múa giỏi, chơi đàn hay, biết hát, thành thạo tiếng Anh, biết thêm tiếng Nhật, Pháp… tất cả ưu điểm này đủ để tạo nên một diễn viên đầy triển vọng và đa năng. Tại sao người thân lại căn ngăn không muốn Lan Phương theo nghiệp diễn? - Phương ngỏ ý muốn làm diễn viên, bố mẹ lo lắng vô cùng. Cùng lúc, Phương học hai trường Sân khấu - Điện ảnh và Ngoại thương. Phương tốt nghiệp trường Sân khấu năm 2004, hai năm sau thì học xong Ngoại thương. Bố mẹ đều khuyên đi làm ngành Ngoại thương để đời sống ổn định. Diễn viên là một công việc vất vả, muốn tồn tại với nghề đòi hỏi phải hy sinh rất nhiều. Thậm chí khi biết Phương theo nghiệp diễn, người quen nói với bố mẹ, bảo Phương phải suy nghĩ lại. Nếu mọi người biết rằng từ khi còn nhỏ xíu, chuyển vào Vũng Tàu với bố mẹ, Phương chỉ xin được học kịch mà không có lớp kịch, đành phải học múa, sẽ hiểu vì sao Phương say mê nghiệp diễn đến vậy. Phương yêu sân khấu vô cùng, rất đam mê được hóa thân, thể hiện những sắc thái cảm xúc bằng gương mặt, hình thể. Nhiều người cảm thấy tiếc và cho rằng kiến thức ngoại thương, khả năng vẽ, múa của Phương bị phí hoài. Nhưng Phương thấy tất cả kiến thức ấy đã giúp ích cho mình rất nhiều khi chuẩn bị từng vai diễn. - Tốt nghiệp trường Sân khấu - Điện ảnh năm 2004, lại có sắc vóc, tại sao phải đợi gần 5 năm Lan Phương mới bật sáng? - Trước tiên, giọng Bắc đã khiến Phương khá khó khăn khi chọn vai diễn. Lúc học, thày Văn Thành và Ngọc Giàu thường để Phương diễn bằng giọng thật. Ra trường, Phương về Sân khấu Kịch Sài Gòn, anh Phước Sang yêu cầu tập giọng Nam. Rồi Phương cũng nói được nhưng không vừa ý mình lắm. Thật ra cơ hội đến với Phương khi còn ở trong trường đại học. Các anh ở Sân khấu Kịch Phú Nhuận đến gặp, có hướng chọn Phương về. Nhưng Phương lúc ấy rất khờ khạo. Khi các anh hỏi thử để kiểm tra bản lĩnh "Có dám đi tấu hài không?", Phương nhất định từ chối. Các anh cũng tự ái và chọn một bạn học khác. Bây giờ Phương về Phú Nhuận, được giao vai trong các vở: Kỹ nghệ lấy Tây, Chuyện chung cư, Thay rể… các anh vẫn cười khi nhớ đến kỉ niệm ngây ngô đó. Dù sao Phương vẫn tin mình có duyên được diễn ở Sân khấu Kịch Phú Nhuận, dù muộn. - Là gương mặt mới ở Phú Nhuận, Phương có bị áp lực áp lực cạnh tranh với các diễn viên như Thanh Thuý, Thanh Vân không? Điều khó khăn và hứng thú nhất khi đứng trên sân khấu của Phương là gì? - Phương không nghĩ đến cụm từ "áp lực cạnh tranh" ở Sân khấu Kịch Phú Nhuận vì chị Hồng Vân và các anh chị ở đây giao vai rất công bằng. Chưa kể có hai điểm diễn nên diễn viên trẻ rất có nhiều cơ hội. Điều Phương hứng thú nhất là được khơi gợi để tự đi tìm diện mạo nhân vật. Chẳng hạn tập vở Kỹ nghệ lấy Tây, chị Vân giúp Phương khai thác nét trong sáng, ngây thơ. Trong quá trình diễn, sự tương tác với các diễn viên như chị Vân, anh Bình Minh giúp Phương có những trải nghiệm tâm lý rất thú vị. Áp lực lớn nhất với Phương chính là phải làm phần việc của mình một cách hoàn hảo. Một bí mật nho nhỏ là Phương rất thích được đóng thay khi các diễn viên khác có việc đột xuất vắng mặt. Việc thế vai thử thách khả năng thích ứng, nắm bắt và sáng tạo nhanh của Phương. - Lúc bé Phương được nuôi dạy như một tiểu thư hoàn hảo. Giờ đây lại xa nhà, sống một mình trong một căn hộ, đọc sách, chơi đàn và vẽ tranh. Cách sống ấy liệu có thích hợp với một diễn viên vốn cần phải giao du rộng để thu lượm nhiều vốn sống? - Nhiều người nghĩ Phương giống cô gái hoàn hảo, nhưng không phải. Phương nấu ăn không giỏi, lại vụng về với tiền bạc. Nhiều khi Phương cất tiền vào một xó xỉnh nào đó để kẻ trộm không thấy, đến khi cần, lại chạy khắp nơi tìm. Bây giờ, nếu kiếm được nhiều tiền, Phương nhờ mẹ giữ hộ. Sống một mình cũng là cách để Phương có thể tập trung, mài sắc suy nghĩ. Phương không giao thiệp rộng nhưng kinh nghiệm cuộc sống để đưa vào diễn xuất Phương tìm thấy rất nhiều qua sách vở và truyền hình, cả những người bạn như Vân. Đôi khi đi diễn về khuya hay lúc đau ốm cũng tủi thân và cô độc lắm. Nhưng rồi Phương vượt qua ngay, không bao giờ thấy những điều ấy là khó khăn hay thử thách ghê gớm. - Là một gương mặt trẻ hứa hẹn tỏa sáng trong thời gian sắp tới, Lan Phương có suy nghĩ về hình tượng sẽ tạo dựng trong lòng khán giả không? - Thời gian và công việc khiến Phương chững chạc hơn. Nhưng Phương tự thấy mình vẫn chưa giỏi giao tiếp. Mọi việc ứng xử Phương đều lấy sự chân thành làm hàng đầu cho nên đôi khi cũng vuột mất nhiều cơ hội. Lên sân khấu, nhập vai nhanh nhưng ở ngoài đời, Phương lại không biết diễn. Mọi thứ đều phải diễn ra tự nhiên, không ngượng ngùng. Có lẽ Phương chỉ mong muốn khán giả nhìn nhận mình như một người có cái tâm trong sáng với nghệ thuật và cuộc đời. Chính cuộc sống và các vai diễn sẽ làm nên diện mạo riêng của mình. Phương tin như vậy. >> Lan Phương chăm sóc dung nhan rất giản dị>> Lan Phương nói về người ấy và cảnh sex trong kịch>> 'Mai Lan' không cần yêu đại gia>> Trừ Huyền Diệu, chẳng ai 'thèm' An Đông>> Những vai kịch sex có Lan Phương Theo Phong Cách
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo