Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Quá khứ của Phi Thanh Vân
18:02:05 17/05/2013
"Tôi tham gia đóng kịch từ năm 12 tuổi. Đổ máu, nước mắt và gần như đánh đổi cả sinh mạng, khổ luyện miệt mài trên sàn diễn để có được danh hiệu siêu mẫu năm 2004. Lần đầu tiên đóng phim, tôi cũng gặp thất bại. Chỉ có nhờ vào sự tự tin và sự nghiêm túc tôi mới có thể thành công."Vượt lên quá khứ
- Chị có thể kể một chút về gia đình và cuộc sống ấu thơ của mình?
- Tôi sinh ra tại Hà Nội, theo gia đình vào Sài Gòn năm 1990. Bố mẹ tôi đều là bộ đội nên sống rất giản dị và có kỷ luật. Bố tôi hiền và hết lòng yêu thương vợ con, lúc nào ông cũng lo lắng cho gia đình.
Những năm bao cấp, mẹ tôi tần tảo lo toan, vun vén để chúng tôi đủ ăn, đủ mặc. Bố tôi đi công tác triền miên. Những lúc ấy, mẹ thật sự là "hậu phương" của một người lính. Tuy nghèo nhưng gia đình yên ấm và hạnh phúc.
Hồi nhỏ, tôi đen đủi và xấu xí, toàn bị bạn bè trêu trọc "Bắc Kỳ ăn rau muống trông như con khỉ". Nhiều khi, tôi tủi thân òa khóc chạy về nhà. Anh trai lớn hơn 5 tuổi - thương em, đứng ra bệnh vực nhưng cũng không thể nào lại được với lũ bạn đông hơn. Tôi bị trúng 1 viên đá vào đuôi mắt trái, chảy máu rất nhiều. Còn anh tôi, đầu cũng sưng biêu như quả ổi. Chúng tôi chạy về nhà mách mẹ, mẹ cũng chỉ ôm anh anh em mà khóc...
- Nối đau đó khiến chị quyết định phẫu thuật thẩm mỹ? Gia đình có ảnh hưởng như thế nào đến quyết định đó của chị?
- Đúng vậy! Khi gia đình tôi khấm khá hơn, tôi đã quyết tâm phải trở nên xinh đẹp bằng bất kỳ giá nào. Tôi phải mất một thời gian dài thuyết phục bố mẹ. Tôi đưa các cụ đến gặp bác sĩ để được nghe tư vấn. Bố mẹ hiểu nỗi khổ của tôi nên đã ưng thuận và tạo điều kiện cho tôi phẫu thuật thẩm mỹ. Sau đó, gia đình lại tiếp thêm nghị lực cho tôi để tôi vượt qua những dị nghị và dư luận xã hội...
Tôi không hối hận về quyết địnhcủa mình vì sắc đẹp quyết định 50% thành công trong sự nghiệp của tôi.
- Không ít các bài báo gọi chị là "Nữ hoàng Scandal", "Người đẹp dao kéo"... Chị đối mặt với những thông tin đó thế nào?
- Tôi đã quen với sự đau đớn và tủi hổ. Tôi quyết định công khai tình trạng của mình với báo chí và dư luận. Tôi đã đạt những thành công và không bị ai chê trách.
- Thế còn danh hiệu "Ăn mặc phản cảm"?
- Một tờ tạp chí không đại diện cho số đông! Hãy nhìn tôi mặc đồ khi tôi đi học, ở nhà nấu cơm, đi ký hợp đồng... rồi hãy nói!
Công việc- Chế độ tập luyện và ăn uống để giữ form của chị?
- Tôi ăn kiêng, không ăn nhiều đường, bột, chất béo, dầu ăn... Tránh xa nước ngọt, bánh kẹo. Ngày nào tôi cũng tập thể dục với chuyên gia nước ngoài (hoặc chạy bộ 1 tiếng vào buổi sáng).
- Cảnh nóng nào làm chị nhớ nhất?
- Trong Lọ lem hè phố, tôi có cảnh tắm "bụi' lúc 2h sáng. Quay hơn 1 tiếng với mấy cái quạt chạy vù vù, lạnh run.
- Chị có kỷ niệm nào với Cô gái xấu xí
- Phương Trinh là một vai phản diện nhưng đáng thương hơn đáng giận. Tôi đã chiến đấu 7 ngày để được casting cho vai này. Tính cách của tôi cũng khá giống Phương Trinh. Nhưng cô ấy thì bi đát quá...
Ngoài đời, tôi khá nhút nhát và sợ đóng cảnh nóng. Bị anh Tiến Mạnh âu yếm, tôi co rúm người lại, đạo diện nổi cáu và phải quay đi, quay lại.
Điều quan trọng là tôi được sống trong không khí thân thiện của một gia đình. Các diễn viên khác đã giúp tôi rất nhiều.
- Chị có bị Boy Fan tỏ tình?
- 5 năm qua, lúc nào ông xã cũng "kèm cặp" tôi. Nên chằng còn chàng nào hy vọng nữa.
Gia đình riêng
- Chị và ông xã đến với nhau thư thế nào? Có nhiều rào cản không? Điều gì đặc biệt ở ông xã mà chị quyết định gắn bó cả cuộc đời mình?
- Chúng tôi yêu nhau khá yên bình. Tôi đã từng đau khổ vì tình nên cũng thận trọng trong việc chọn bạn đời. Tôi gặp ông xã khi anh đã ly hôn vợ trước được một thời gian dài. Tôi cảm thấy ấm áp khi ở bên anh.
Dù chồng đã có 2 con riêng, song các cháu sống với mẹ và chị ấy không gây khó khăn gì cho chúng tôi. Một phần cũng vì chị ấy đã có hạnh phúc mới.
Chồng tôi sống rất có trách nhiệm với các con. Bản thân tôi cũng thấy anh là người tốt và yêu tôi thật lòng.
- Chị chưa muốn sinh bé vì sợ cảnh "con anh, con tôi, con chúng ta"? Chị sẽ làm thế nào để tránh tiếng "mẹ ghẻ, con chồng"?
- Tôi chưa muốn có bé vì công việc bộn bề và nhiều dự định chưa làm xong. Đối với 2 con riêng của chồng, chúng tôi coi nhau như "chị em", rất thoải mái và hồn nhiên nên không sợ chuyện "mẹ ghẻ, con chồng".Những lúc 2 cậu bé tới nhà tôi vào dịp cuối tuần, tôi thường đi chợ và tự tay nấu ăn. Cả gia đình quây quần vui vẻ. Chúng tôi cũng thường dẫn các cháu đi bơi, chơi game, đá bóng hay đi du lịch. Bọn trẻ Tây Âu nên suy nghĩ rất thoáng. (Cười)- Cảm ơn chị!
Theo Gia Đình & Trẻ Em
Tin liên quan
- Hà Kiều Anh bình yên ở Mỹ (18:20:39 17/05/2013)
- Tuấn Hưng đi cấp cứu (18:20:37 17/05/2013)
- Lý Hương vẫn bị quản thúc ở Mỹ (18:20:35 17/05/2013)
- Ảnh 2 mẹ con Jessica Alba (18:20:24 17/05/2013)
- Naomi Campbell cắt bỏ khối u để mang thai (18:20:23 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Quá khứ của Phi Thanh Vân
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo