Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Bùi Bích Phương hạnh phúc được làm mẹ

18:02:13 17/05/2013
Hoa hậu đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất tâm sự, 20 năm của cuộc hành trình là quãng thời gian đặc biệt nhất trong đời sống. Ngôi vị Hoa hậu đã làm cho Bùi Bích Phương thay đổi nhiều thứ, có những ngã rẽ không giống với những tưởng tượng của mình.   Tìm hạnh phúc Chồng của Phương bây giờ, gặp nhau cũng thật tình cờ. Phương đến thăm nhà thầy cô giáo, còn anh ấy thì ở cạnh nhà thầy cô giáo của Phương. Thế là quen nhau. Lý do quen nhau cũng thú vị nhưng xin giữ kín để làm kỷ niệm riêng của hai người.   Phương nhớ nhất là lúc nghe thấy tiếng con khóc chào đời và cảm giác bế con lần đầu tiên từ tay bác sĩ ngay sau khi Phương sinh... Phương còn nhớ như in lúc anh ấy bế con lần đầu tiên trông ngồ ngộ như thế nào.   Với Phương thì việc chăm sóc và nuôi dạy con cái là niềm hạnh phúc lớn nhất và là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Chính vì vậy Phương đã và đang điều chỉnh dần để giảm bớt cường độ và khối lượng công việc để dành nhiều thời gian cho các con và gia đình hơn. Vào buổi chiều Phương dành khoảng 1 tiếng đồng hồ để tập thể dục thẩm mỹ. Đây là môn thể thao mà Phương vô cùng yêu thích từ khi Phương còn nhỏ. Buổi tập thể dục giúp Phương thực sự cảm thấy thư giãn, sảng khoái và lấy lại sự cân bằng sau nửa ngày làm việc công sở, giúp Phương phấn chấn tiếp tục nửa ngày còn lại với các công việc nhà như cơm nước, chăm sóc các con, v.v..., những công việc cũng đòi hỏi khá nhiều công sức, và cả sự kiên nhẫn nữa. Ra nước ngoài Tháng 6 năm 1989, nhận lời mời của Trung ương Đoàn Thanh niên, Phương cùng với Đoàn đại biểu của Việt Nam tham dự Đại hội Thanh niên và Sinh viên Thế giới tổ chức tại Bình Nhưỡng, CHDCND Triều Tiên. Chuyến đi nước ngoài đầu tiên trong đời này đã để lại trong Phương nhiều cảm xúc và kỷ niệm thật đẹp. Phương được gặp gỡ và tiếp xúc với rất nhiều bạn trẻ đến từ gần một trăm quốc gia trên thế giới, cùng nhau tham gia các hoạt động văn hóa tập thể rất vui và thân thiện. Sau đó nhận lời mời của Tổng công ty XNK mây tre đan Việt Nam (Barotex), tháng 9 năm 1989, Phương cùng với đoàn của công ty sang Hàn Quốc để giới thiệu về các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam.  
Ấn tượng đầu tiên của Phương về Seoul là một thành phố công nghiệp phát triển, sạch đẹp và nhiều cây xanh. Điều mà Phương thấy thích nhất là bên cạnh những tòa nhà kính cao vút hiện đại, ôtô đầy đường, nhịp sống náo nhiệt và khẩn trương vẫn thấp thoáng những ngôi chùa, cung, lăng cổ kính, trang nghiêm và thật tĩnh lặng. Khó khăn đầu tiên khi đặt chân đến Hàn Quốc của Phương là bất đồng ngôn ngữ. Người Hàn Quốc ít giao tiếp bằng tiếng Anh hơn Phương tưởng rất nhiều. Phương vẫn nhớ có lần phải trả tiền cho món ăn mà mình gọi ra mà không ăn được, hay đi lạc mất mười mấy bến tàu điện ngầm. Vì vậy, khác với dự định ban đầu là sang Hàn Quốc học cao học ở trường quốc tế bằng tiếng Anh, Phương quyết định xin hoãn một học kỳ cao học học tiếng Hàn Quốc trước để có thể nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở xứ kim chi này.   Thời gian học cao học, Phương học cùng với các bạn sinh viên Hàn Quốc, nghe giảng bằng tiếng Hàn Quốc nên Phương phải học rất vất vả để đạt kết quả tốt trong học tập, và cũng nhờ vậy mà tiếng Hàn Quốc của Phương khá lên rất nhiều. Phương chơi rất thân với ba cô bạn Hàn Quốc học cùng lớp. Phụ nữ Hàn Quốc tình cảm, tinh tế và rất dễ gần. Có bạn bè, Phương cũng đỡ nhớ nhà hơn. Các bạn Hàn Quốc của Phương cũng sang Việt Nam chơi thăm Phương vài lần. Mỗi khi có dịp sang Hàn Quốc công tác, Phương lại gặp lại các bạn ấy. Bọn Phương vẫn giữ liên lạc thường xuyên với nhau. Được mời dự tiệc chiêu đãi tại dinh Tổng thống do Tổng thống và Phu nhân Hàn Quốc chủ trì nhân dịp Tổng Bí thư Đỗ Mười và Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam sang thăm chính thức Hàn Quốc cuối năm 1995 là niềm vinh dự mà Phương nhớ nhất khi học tập ở đây. Được trở về Cuối năm 1999, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh và chuẩn bị về nước, Phương có nhận lời đi dịch cho Đoàn đại biểu của Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng do GS. Đặng Xuân Kỳ làm trưởng đoàn, sang thăm và làm việc với Ban lãnh đạo của Quỹ Giáo dục Đại học và Sau đại học Hàn Quốc (The Korea Foundation for Advance Studies, KFAS). Sau lần đó, Phương đồng ý nhận lời mời làm việc cho Quỹ KFAS và trở thành cán bộ đầu tiên phụ trách các chương trình và hoạt động tài trợ của Quỹ KFAS ở nước ngoài. Sau những năm tháng học tập và làm việc ở nước ngoài, đối với Phương có lẽ không có niềm vui nào lớn hơn là được trở về nhà, được sống gần bố mẹ, gia đình và người thân, được làm việc ở trong nước, được vận dụng những kiến thức mà mình tích cóp được trong thời gian học và làm việc ở nước ngoài trong công việc để góp sức cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Quỹ Giáo dục Đại học và Sau đại học Hàn Quốc là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động vì lợi ích cộng đồng, được thành lập năm 1974 với mục đích tài trợ để đào tạo nhân tài, thúc đẩy phát triển nghiên cứu khoa học của Hàn Quốc, châu Á và thế giới. Đầu năm 2000, Phương đã đưa chương trình tài trợ đầu tiên của Quỹ KFAS vào Việt Nam. Đó là Chương trình cấp học bổng toàn phần đi nghiên cứu sau tiến sĩ tại Hàn Quốc trong thời gian một năm với giá trị một suốt học bổng khoảng 30.000 USD. Cho đến nay đã có gần 40 học giả trẻ và ưu tú của Việt Nam tham gia chương trình này. Theo Người Đẹp
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo