Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Con nhà giàu vẫn suy dinh dưỡng

10:27:30 13/11/2008

Chị Vân - giám đốc một doanh nghiệp tại TP HCM, rất buồn phiền vì con gái út đã 3 tuổi mà chỉ nặng 10 kg, mặc dù gia đình ra sức tẩm bổ bằng các loại thức ăn, thuốc cao cấp nhất. 

Bé gầy quá nên khuôn mặt vêu vao, nhìn vào chỉ thấy hai con mắt và hàng lông mi rờm rợp. Chị Vân tâm sự: “Buồn quá. Chăm con, chiều con không thiếu thứ gì mà con cứ hom hem. Đồng nghiệp bạn bè cứ chọc ghẹo là mẹ Vân ăn hết phần của con à?”.

Bé Vi lúc sinh ra đã được 3,3kg nhưng càng nuôi càng gầy, dù bé được uống sữa ngoại, ăn những món giàu chất dinh dưỡng và đắt tiền. Lúc nào chị đi làm về, người giúp việc cũng báo thức ăn của bé bị thừa, dù đã dỗ dành hết sức. Không tin, Vân đích thân cho con ăn và cũng bó tay. Bé cứ nuốt một thìa lại nhè ra hai thìa. Chị Vân phải nhờ cậy tới thuốc chống biếng ăn, men tiêu hóa… nhưng tình trạng vẫn không cải thiện.


Ảnh minh họa.

Vợ chồng anh Hoàng Trọng Đạt (34 tuổi, kiến trúc sư ở Bình Dương) thì ngược lại, không bao giờ nghĩ rằng con mình bị suy dinh dưỡng. Bé lên 4 tuổi, rất to, ăn uống bình thường, đặc biệt thích những món như chocolate, bánh ngọt, snack, hamburger...

Thấy con lúc nào cũng lờ đờ, họ đưa bé đến bệnh viện tỉnh để khám tổng quát. Bác sĩ cân đo, quan sát một lúc rồi bảo con anh bị suy dinh dưỡng thể phù. Không tin, anh Đạt đưa con lên TP HCM khám lại, kết quả đúng y như vậy. Bác sĩ giải thích, bé tuy trông phổng phao nhưng cơ thể không đạt chuẩn và bị rối loạn sắc tố da do thiếu một số chất cần thiết cho sự phát triển. 

Cho con ăn chưa đúng cách

Suy dinh dưỡng ở trẻ nhà giàu ngoài lý do khách quan như bệnh tật, thể trạng bẩm sinh, phần lớn là do cha mẹ thiếu kiến thức nuôi con.

Ăn uống là một thói quen mà trẻ em dễ bị ảnh hưởng từ người lớn. Một số gia đình giàu có thường cứng nhắc với công thức “bổ dưỡng và sạch sẽ tuyệt đối”.

Chị Hương (28 tuổi, giám đốc sản xuất truyền hình ở TP HCM) hay thắc mắc: “Mấy bé trong xóm tôi, nhà nghèo nhưng bé nào cũng chắc nịch, mập mạp. Sao mấy bà mẹ đó nuôi con hay thật? Còn con tôi thì chăm kỹ lắm mà cứ tong teo”. Hỏi ra mới biết, ngày nào chị cũng cho con ăn các món thịt, trứng, tuỷ, bơ, sữa tươi, phômai… Công thức này kéo dài ngày này qua ngày khác, khiến bé ngán, đến giờ ăn là phản ứng kịch liệt.

Một số bà mẹ thì công phu và mất thời gian cho việc hầm xương và thịt mà không biết rằng chất đạm có trong xác thịt, xác xương. Bé ăn cháo cứ còm nhom, trong khi cha mẹ hoặc người giúp việc ăn xác thì ngày một béo ra.

Chị Thúy (32 tuổi, du học ở trời Tây về) vệ sinh quá mức cần thiết, cái gì cũng nấu chín, thậm chí cả trái cây, vì sợ chất độc, thuốc trừ sâu. Dâu Đà Lạt màu đỏ tươi, chị đem nấu chín thành một cục đen thui, đổ thêm sữa tươi cũng đã được nấu kỹ vào thì mới an tâm cho con ăn. Bao nhiêu vitamin bay đi hết.

Nhiều cha mẹ lại chiều chuộng con vô lối. Đã đến bữa cơm chính nhưng bé đòi ăn snack và uống nước ngọt, họ cũng gật đầu. Hoặc khi bé không thích ăn, không thích nhai thì cha mẹ đưa ngay cho con bình sữa. Không được khuyến khích tập ăn, trẻ sẽ hình thành chứng ngại và biếng ăn, dần dần cũng mất đi phản xạ nuốt.

Cần cho con vận động

Nhiều cha mẹ nghĩ rằng con mình là con vàng, con bạc nên “ủ” kín trong nhà. Bé không được hoạt động thể chất nhiều nên không có nhu cầu tiêu hao năng lượng, vì thế càng biếng ăn hơn.

Các chuyên gia khuyên nên tạo điều kiện cho con trẻ vui chơi ngoài trời, leo trèo, chạy nhảy dưới sự giám sát của người lớn. Làm vậy, trẻ sẽ cứng tay cứng chân và khỏe mạnh, lại được kích thích nhu cầu ăn. Nếu cảm thấy con mình bất ổn về tình trạng phát triển, tốt nhất nên đến gặp bác sĩ chuyên về dinh dưỡng để được tư vấn.

Theo Báo Đất Việt

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo