- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
Lên cơn hen gây khó thở trầm trọng, không được cấp cứu kịp thời có nguy cơ tử ...
-
Gửi tin nhắn lãng mạn cho vợ là cách đơn giản mà hiệu quả.
-
Những thực phẩm giàu omega3 như cá hồi, dầu cá... duy trì độ ẩm tự nhiên cho cơ ...
-
Do giàu magie, hạnh nhân có tác dụng làm giãn các mạch máu và đồng thời làm ...
-
Vợ chồng cần học cách để thích nghi với nhau.
-
Khi người bạn đời của bạn chia sẻ về bất cứ điều gì, bạn hãy lắng nghe thực sự.
-
Bạn hãy là người biết duy trì sự lãng mạn cho cuộc hôn nhân của mình, đẩy lùi ...
-
Đàn ông không muốn nhắc lại những khó khăn trong quá khứ của mình...
-
Thịt nạc có tác dụng hỗ trợ hệ tiêu hóa và tăng cường chức năng của ruột.
Tết nội, ngoại luân phiên
Vì năm ngoái đã về quê nội Thái Bình ăn Tết nên năm nay, vợ chồng Huyền đưa con gái về thẳng ông bà ngoại ở Phú Thọ ăn Tết mà không cần tranh cãi xem năm nay ăn Tết quê nào.
Huyền (27 tuổi, giáo viên một trường Cao đẳng ở Hà Nội) cho biết, 2 năm đầu sau cưới, Tết dương hay âm, vợ chồng đều phải về quê nội. Hồi Huyền sinh nở và ở cữ, cũng phải về quê nội. Suốt quãng thời lấy chồng, Huyền chưa được về quê ngoại ăn Tết, dù nhà chỉ có hai chị em gái, lại đều có gia đình riêng trên thủ đô. Năm ngoái vì dám “đòi” về quê ngoại ăn Tết, Huyền bị chồng giận, thậm chí hai vợ chồng tranh cãi “nảy lửa”. Chồng Huyền cho rằng, cả năm con cháu ở xa, đến Tết ông bà nội chỉ muốn sum vầy vui vẻ, còn ông bà ngoại thì để đến hè về cũng được. Huyền khóc, cho rằng chồng ích kỷ, chỉ nghĩ đến nhà mình, còn chẳng đoái hoài đến ông bà ngoại cũng mòn mỏi mong con cháu về ăn Tết.
Cuối cùng phải đợi khi chồng nguôi ngoai, Huyền mới nhẹ nhàng “nịnh” chồng để mỗi năm được ăn Tết một quê. Năm nay về ông bà nội thì sang năm sẽ ăn Tết cùng ông bà ngoại. Cả hai vợ chồng Huyền đều bận rộn, năm nào cũng phải tới 30 Tết mới rồng rắn về quê, mùng 2 lại lên ăn Tết ở nhà riêng trên thành phố.
May mà sau rất nhiều lần thuyết phục, chồng Huyền cũng đồng ý. Sau đó, hai vợ chồng Huyền cùng hỏi ý kiến ông bà hai bên để mỗi năm ăn Tết một quê và được chấp thuận. Tuy nhiên, không phải năm nay về ngoại ăn Tết mà vợ chồng Huyền “bỏ bẵng” bên nội. Trái lại tranh thủ khoảng thời gian trước Tết, hai vợ chồng về quê biếu Tết ông bà nội rồi xin phép: “Tết này, cho chúng con ăn Tết bên ngoại. Hai bên nội, ngoại xa quá, chúng con lại không có nhiều thời gian để ăn Tết trọn vẹn cả hai quê”…
Còn vợ chồng Xuân (ở Cầu Giấy, Hà Nội) thống nhất ăn Tết nội - ngoại luân phiên nhưng chia theo tết Tây và tết Ta. Năm nay, Tết Dương lịch, vợ chồng Xuân về với ông bà ngoại (ở Sơn Tây), còn Tết Âm lịch sẽ về ông bà nội (ở Ninh Bình).
Xuân chia sẻ, từ trước khi cưới, cô đã thống nhất với chồng tương lai về chuyện này. Chồng Xuân dễ tính, bố mẹ chồng cũng không quá khắt khe nên khi hỏi ý kiến ông bà nội về chuyện “ăn Tết luân phiên”, với vợ chồng Xuân cũng không quá khó. Nhờ thế mà vợ chồng Xuân không phải đau đầu “tranh đấu” xem Tết này sẽ về quê nào. Giống vợ chồng Huyền, vợ chồng Xuân cũng tranh thủ thời gian trước Tết để về quê biếu quà Tết ông bà nội, rồi xin phép Tết này về bên ngoại. Nếu dư dả thời gian thì vợ chồng tranh thủ “chạy show”, ở bên ngoại tới mùng 2 rồi về nội hoặc ngược lại. Tuy vất vả một chút nhưng vẹn cả đôi đường.
Ngọc Bình
- ‘Xịt’ cảm hứng gần chồng (08:00:00 20/02/2013)
- Những nàng dâu không sợ Tết quê chồng (18:51:00 18/02/2013)
- Mẹ chồng thiên vị cháu ngoại (20:17:00 17/02/2013)
- Mẹ chồng thiếu tế nhị (09:44:00 16/02/2013)
- Hằn học với vợ vì mặc cảm ‘lép vế’ (00:43:00 13/02/2013)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |