Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Một cặp vợ chồng tự nhận là ông bà nội bé Hảo

07:40:30 27/09/2008

Lúc 9 giờ sáng 26/9, một cặp vợ chồng đã đến Bệnh viện đa khoa Bình Phước một mực nhận bé Hảo là cháu nội của mình.

Người đàn ông tự xưng là ông nội cháu Hảo có tên là Sầm Văn Chứ (sinh năm 1957, dân tộc Tày, nguyên quán Lạng Sơn), hộ khẩu thường trú ấp Cầu 2, Đồng Tâm, Đồng Phú, Bình Phước. Còn người tự xưng là bà nội tên Nguyễn Thị Hương (50 tuổi, cùng ngụ địa chỉ trên). Bà Hương là vợ ông Chứ.

  
 Cặp vợ chồng tự xưng ông bà nội cháu Hảo.

Bà Hương cho biết, bà thấy cháu Hảo trên tivi rất giống với đứa cháu nội đã mất tích từ trước Tết năm 2003 nên sáng nay hai vợ chồng quyết định lên bệnh viện xem thử.

Ông Chứ cũng nói, bé Hảo rất giống với cháu gái nội (con của anh con trai thứ 2) của mình.

Sự xuất hiện của cặp vợ chồng xưng là cháu nội bé Hảo đã gây ra nhiều bất ngờ. Hiện công an huyện Phước Long đang khẩn trương lấy lời khai của vợ chồng này và xác minh làm rõ.

Một nguồn tin cho hay, khả năng bệnh viện sẽ cho giám định AND để biết rõ về nguồn gốc cháu bé Nguyễn Thị Hảo. 
 
Khởi tố, bắt tạm giam 'bà mẹ nhẫn tâm'
 
Chiều ngày 26/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Long (tỉnh Bình Phước) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Mỳ về tội “Cố ý gây thương tích” với con đẻ của mình là bé Nguyễn Thị Hảo.

Trước đó, theo điều tra sơ bộ của CQĐT, Nguyễn Thị Mỳ (33 tuổi, ngụ thôn Bình Đức 1, xã Đức Hạnh, huyện Phước Long) chính là mẹ đẻ của cháu Hảo.

Qua xác minh, các trinh sát đã xác định Nguyễn Thị Mỳ đã sinh bé Hảo vào năm 2004 tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngay sau khi sinh con, Mỳ đã giao bé Hảo cho cặp vợ chồng tên Quang - Thúy ở Vũng Tàu nuôi. Tháng 6/2008, vợ chồng Quang - Thúy ly dị nên có điện cho Mỳ xuống đón con về.

  
Nguyễn Thị Mỳ tại cơ quan công an.

Ngày 13/9, trước khi đi làm, thấy cháu Hảo cầm kéo nghịch tờ tiền 100.000 đồng, Mỳ liền quay vào và dùng kéo cắt ngón tay để… cảnh cáo. Một lần khác, khi Hảo bị ngã, bà mẹ này đã dùng dao "phạt" đứt gân chân con gái. Về vết bỏng trên người, Mỳ khai do Hảo bị té vào chảo mỡ hôm 18/9.

Làm việc với CQĐT, ông Nguyễn Văn Tước (chồng của Mỳ) khẳng định mình chỉ có 3 người con là Nguyễn Đức Long (SN 1996), Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1997) và Nguyễn Hữu Thành (SN 2002).

Riêng 2 cháu Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1999) và Nguyễn Thị Hảo (SN 2004) ông Tước không thừa nhận là con.

Ngày 19/9, do cháu Hảo bị sốt nặng, trên người đầy thương tích, Mỳ đã đưa con đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước để bác sĩ chăm sóc rồi có ý định bỏ trốn nhưng bị công an tạm giữ. Ngày 20/9, Công an thị xã Đồng Xoài đã chuyển giao đối tượng Nguyễn Thị Mỳ cho công an huyện Phước Long để điều tra.

Trong quá trình lấy cung, Mỳ có những biểu hiện không bình thường và có nhiều mâu thuẫn trong lời khai. Tuy nhiên trước những chứng cứ không thể chối cãi, cuối cùng Mỳ đã phải thừa nhận Hảo chính là con đẻ và chính Mỳ đã cầm kéo, dao cắt tay, chân Hảo. Khi khám nghiệm hiện trường, CQĐT tạm giữ 1 con dao và 1 cái kéo.


 Bệnh viện đa khoa Bình Phước đã thống kê,
trên người Hảo có hơn 70 vết thương.

Đại úy Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Phước Long cho biết: Hiện cơ quan điều tra vẫn tiếp tục xác minh làm rõ hành vi “Bạo hành trẻ em” và “Xâm hại tình dục trẻ em” trong vụ án này.

Được biết, cũng trong sáng nay, cơ quan giám định pháp y Bình Phước đã tiến hành giám định thương tật trên cơ thể của cháu Hảo để làm rõ có hay không hành vi xâm hại tình dục.

Tỉnh Bình Phước nhận chăm nuôi bé Hảo
 
Dù nhiều cá nhân hảo tâm muốn nhận cháu Hảo về làm con nuôi, nhưng lãnh đạo tỉnh Bình Phước muốn để cháu được chăm sóc và nuôi dưỡng tại tỉnh nhà. Sau khi ra viện, bé Hảo sẽ được nuôi dưỡng tại Trung tâm nuôi dưỡng người già - trẻ mồ côi của tỉnh.

Thông tin trên được ông Trần Hữu Quyền, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Bình Phước cho biết

- Trước vụ việc cháu Nguyễn Thị Hảo bị mẹ đánh đập dã man, với vai trò là lãnh đạo của Sở LĐTB-XH phụ trách Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, ông cảm thấy thế nào?

- Cá nhân tôi vô cùng bức xúc khi nghe thông tin đứa trẻ bị hành hạ, đánh dập một cách dã man thế này. Trong 30 năm công tác, tôi chưa thấy vụ bạo hành nào nghiêm trọng như thế này tại địa phương. Nhận thấy đây là vụ xâm hại trẻ em nghiêm trọng, Sở đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra và sẽ xử lý nghiêm vụ này.

- Sở và lãnh đạo địa phương đã phản ứng như thế nào trước sự việc đau lòng này?

- Chúng tôi đã làm việc với Ban Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước và được bệnh viện nhất trí tiếp tục điều trị một cách tốt nhất để nhanh chóng phục hồi sức khỏe, ổn định tinh thần cho cháu Hảo. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Trương Tấn Thiệu cũng đã chỉ đạo Sở LĐTB-XH và Sở Y tế chăm sóc chu đáo sức khỏe cho cháu. Sau khi cháu lành lặn hẳn, sẽ đưa cháu về Trung tâm nuôi dưỡng người già - trẻ mồ côi tỉnh Bình Phước tại huyện Lộc Ninh để nuôi dưỡng và cách ly bé Hảo với gia đình. 

- Hiện nay, rất nhiều người có tấm lòng hảo tâm có ý muốn nhận bé Hảo làm con nuôi. Vậy tại sao tỉnh lại chủ trương nuôi cháu tại địa phương?

- Chúng tôi cũng đã tiếp nhận một số người ở Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng… có nhã ý muốn nhận cháu về làm con nuôi, nhưng lãnh đạo tỉnh chủ trương cháu Hảo phải được chăm sóc và nuôi dưỡng tại tỉnh. 

- Trước tình hình có nhiều người đến thăm và ủng hộ cho cháu, Sở đã làm gì để đón nhận sự ủng hộ của những người có tấm lòng hảo tâm một cách minh bạch và thuận tiện nhất?

- Với số tiền mà những nhà hảo tâm đã gửi cho cháu trong những ngày qua tại bệnh viện, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở LĐTB-XH phối hợp với Sở Y tế, bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước, giao lại cho Công đoàn bệnh viện lập danh sách thống kê thu giữ. Khi cháu lành bệnh, số tiền sẽ được bàn giao cho Trung tâm nuôi dưỡng người già - trẻ mồ côi tỉnh Bình Phước để chăm sóc cháu sau này.

Ngoài ra, Quỹ bảo trợ trẻ em Bình Phước cũng đã được thành lập và do chính đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm chủ tịch quỹ này. Bạn đọc đóng góp giúp đỡ cháu thông qua số tài khoản của quỹ này: 431101.000.227 - Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Phước.

 

- Chuyện cháu Hảo bị bạo hành trong một thời gian dài vậy mà tại sao chính quyền địa phương từ tỉnh cho đến xã đều không hay biết?

- Do công tác tổ chức, nắm địa bàn của chúng tôi không tốt vì thiếu nhân lực, chuyên môn. Nhưng sâu xa hơn, đó là do Ủy ban dân số gia đình và chăm sóc trẻ em giải thể một bộ phận cán bộ phụ trách công tác trẻ em chuyển sang công tác khác. Cả tỉnh có 1.300 cộng tác viên dân số gia đình và trẻ em nhưng nay không còn nữa. Trước đây, mỗi xã có 1 chuyên trách, 15 cộng tác viên tham mưu cho Sở nhưng do quy chế tách nhập nên nay đội ngũ luôn bị xáo trộn, không ổn định.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bạo hành mà chính quyền không biết là do đội ngũ cộng tác viên chuyên trách đi khảo sát từng nhà không còn thì ai mà báo cho mình biết. Ở tuyến huyện, vấn đề chăm sóc trẻ em từ 5 người nay còn 1 người kiêm nhiệm nên không có nghiệp vụ. Tuyến xã thì không còn ai, thì làm sao công tác chăm sóc trẻ em tốt được. Cán bộ thì ít mà địa bàn lại xa, phương tiện đi lại hạn chế… nên công tác chăm lo sức khỏe trẻ em đang bị bỏ ngỏ.

Thiết nghĩ, với trường hợp của cháu Hảo, nếu có cán bộ, cộng tác viên chuyên trách về gia đình trẻ em hoạt động tại cơ sở thì chúng ta có thể phát hiện sớm và có biện pháp ngăn chặn kịp thời, đâu có để xảy ra sự cố đáng tiếc này.

- Chúng ta phải làm gì để củng cố đội ngũ cho công tác chăm sóc trẻ em sau sự việc đau lòng này, thưa ông?

- UBND tỉnh Bình Phước đã ra quyết định cho phép Sở LĐTB-XH thành lập Chi Cục Bảo trợ xã hội bảo vệ chăm sóc trẻ em. Do quyết định mới có vài ngày nên chưa kịp triển khai. Chúng tôi sẽ cố gắng vận hành hoạt động của Chi cục này. Theo đó, sẽ bố trí ở mỗi xã một cán bộ chuyên trách, có nghiệp vụ chuyên môn vững vàng để kịp thời tham mưu cho cấp trên. Và hơn hết, để không còn xảy ra tình trạng bạo hành đau lòng như vừa xảy ra với cháu Hảo.

- Xin cảm ơn ông!

Theo Dân Trí

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo